Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) bắt đầu nóng khí thế oài. ọp ẹp thôi hem biết bác nào làm chủ thớt nhà mình nhỏe
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) heeeee, nhìn cái gái tôi bảo giống mà mì à?????????
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) bác ỉn ( ly ỉn) là chủ thớt nhà mình tôi cũng ủng hộ ọp ẹp hihih đang ở huế về nhà từ hôm chủ nhật, huế đang lụt heeeeeeeee, mấy năm rồi mới được lội lụt lại sướng hé hé hé
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) tôi tháng này, 2 lần ngã xe, 1 lần bị cớm tóm, ngày 12-11 đi chơi kỷ niệm ngày cưới bị tóm mất cái máy ảnh huhuhuhuhu........xui quá trời
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hi hi thư thoảng lụt được lội lại nhớ lại cái thời ngày xưa nhỉ. nhưng mà lụt tầm 1 tuần là lại chán liền, vì giá cả lại đắt đỏ liền thế bao giờ bác ra hà nội. k thì ọp ẹp sao được ta trời, bác này có khi hạn nhất mất, tui chỉ bị ngã xe chứ chưa bị bác công an giao thông nào tóm. mà bây giờ buồn thật cười thật, ra đường sợ công an giao thông hơn cả sợ bố mẹ ở nhà. hic hic mấy bác ý cứ chỉ cái dùi cui, chưa biết chỉ ai, mình đã sợ run người rồi ah quên, mất mải tâm sự chưa chia buồn cùng bác, có khi mất của lại đỡ được hạn cho bác với ox của bác ý, thôi của đi thay người đừng tiếc hại đến sức khỏe
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chia buồn với bà cún nhé! Tội nghiệp ghê!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hello cả nhà. Sorry cả nhà vì ít về chuồng quá. Công việc cả mà thôi, cả nhà thông cảm cho mình nhé. Chuồng mình có gì mới ko nhỉ?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Giống má mì là giống bà đóa còn giề, bà hok phải má Cún seo?:finga::finga:
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hì hì chào bác nhà thì hem biết có gì mới hem, nhưng đang bàn bạc vụ ọp ẹp nhà trâu nè. rất thích ọp ẹp
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Các bà có ọp nhà tôi ko? Để tôi mời. Nhưng lần này cấm được như lần trước. Tôi chờ dài cổ mà chả thấy ma nào...
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chào các nàng, các nàng đang bàn bạc vụ ọp ẹp à??
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) ọp chung 2 nhà hở bác. nghe có lý đó nhỉ. bác lên chương trình đi, em là em tham gia liền đang bàn bạc rất sôi động, bác có đi ọp ẹp k, chào mừng nhà trâu nào
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hờ, tôi cũng thik dưng tôi hay mắc cỡ lắm, các bà ơi ọp đê, hoành tráng vào, hô to vào rồi đến đầy đủ nhá. Nhớ lôi cổ tôi đi nếu như tôi có xấu hổ quá, hí hí.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) CÁc bà ý lần trước hẹn tối thứ 7 ọp. Tôi chờ mốc ra, chả thấy ma nào...
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hem biết đâu nhóe đề nghị là đăng kí đi ọp òi là phải đi đầy đủ, chứ k thì bùn lém ah thế ah ui chứng tỏ nhà trâu mình hay bỏ bom kìa lần nè là phải hẹn hò chính xác nhá
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ừa, thật ra thì tôi tàu ngầm nhà mình lâu rồi, từ khi các bà í chưa gặp, mò vào đầu tiên đúng lúc các bà ý hò ọp lần đầu. Lịch trung tuần tháng dưng mà tôi toàn thi vào chủ nhật, một là bận thi, 2 là bận.. ôn thi! Không dám mò mặt đi đâu cả. Thấy các bà vui vẻ mà ham. Cứ dặn mình là chờ nhé, chờ đến chủ nhật nào mình rỗi rãi, nhất định mình sẽ đi ọp, sẽ gặp mẹ Ỉn, mẹ Mìn, Cún, Vịt, fu .... và rất nhiều mem nữa. Sẽ có thêm nhiều bạn thật vui. Thế mà chưa lần nào được ọp cả. Giờ mẹ Ỉn chủ thớt "chuyên ra" hò hét đã rút cờ vì ốm nghén, các bà nhà mình sau một vài chuyện gì đó thấy yên ắng thế, buôn cũng ít đi nhiều. Thật sự tôi buồn ơi là buồn. Hí hí. Giá như nhà mình cứ sôi nổi như ngày xưa. Nếu ai có sai phạm, cứ nêu cao tinh thần tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm để có những hoạt động - dù ít, nhưng mà vui và ý nghĩa, .. Nếu mọi người đã trở thành bạn thân từ đây, cũng vẫn ra vào để kết nối với bạn trâu mới, tạo được một nhóm - một chuồng, cùng hỗ trợ nhau phát triển và cùng vui vẻ. Còn gì bằng phải không các bà. E hèm, hôm nay hơi lắm chiện tí.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) nghe mẹ bé zin tâm sự mình nhận thấy rằng nàng hồi xưa rất thích viết văn đúng hem. theo mình nếu mẹ ỉn đợt này bận rộn hem thể chủ trì được hội trâu, thì các mẹ đã tham gia tích cực hội trâu, bầu tạm 1 mẹ nào đó gắn bó nhất với hội trâu, đứng ra làm phó thớt tạm thời, để hội trâu nhà mình còn có nơi để tám chuyện chứ nhỉ hi vọng rằng đợt nè, các mẹ rảnh rỗi chúng ta có thể bố trí được 1 buổi off để làm quen hơn giữa các mem, tạm thời mẹ bé zin đứng ra phát động chương trình giúp hội nhà mình nhé