Uh, nhiều khi bé bị ốm nữa, mà đi làm chỗ mới mà xin nghỉ con ốm cũng phiền lắm ! Thôi cứ làm qua ngày vậy mn ạ. Đợi khi nào con cứng cáp chút
30 tuổi. 1 chồng. Ở nhờ nhà chồng. Tiết kiệm 100 trịu. Lương 9 trịu. Cảm thấy mức lương quá thua kém so với lớp trẻ và hơi loay hoay bế tắc với cuộc sống và năng lực bản thân. Cố gắng nghĩ là thôi dù sao cũng chưa chết đói.
Mình cũng có ý nghĩ như bạn "Cảm thấy mức lương quá thua kém so với lớp trẻ và hơi loay hoay bế tắc với cuộc sống và năng lực bản thân" mà chưa dám bứt phá làm cái gì mới mẻ, huhu, cuộc sống trông chờ đồng lương mà k may thất nghiệp cái là toi!
3 năm nữa em chạm ngưỡng 35 tuội. Hiện tại tài sản chỉ có 2 nhóc và 1 ngôi nhà be bé cùng 1 khoản nợ mua nhà. Không có quỹ đen quỹ đỏ nào cả. Hy vọng 3 năm sau e hết nợ và enjoy cuộc sống nhiều hơn
Đồng cảm với bạn. Mình nhiều đêm cứ thao thức về vấn đề tài chính, đi làm thì vẫn đủ sống mà thất nghiệp là toi. Muốn bứt phá mà hèn quá
Mình làm nhân viên văn phòng thôi bạn. Chồng chê mình lương thấp bảo đổi việc đi cơ, mà có phải dễ mà đổi đâu.... nhiều khi thấy bế tắc lắm. Mấy em trẻ quanh mình lương tốt lắm rồi.
nhân viên văn phòng mà lương 9tr là cao rồi mn ạ . chắc mn làm văn phòng công ty nước ngoài à,, e thấy bạn e làm văn phòng với kế toán chỉ quanh quẩn 5-6tr thôi
Vâng vp em cũng kiểu nửa tây nửa ta. Văn phòng việt nam thì thấp hơn chút. Các bạn em làm ngân hàng thì thấy khấm khá lắm.
e 31 tuổi r có 1 chồng và 1 zai, zai thì đích thị của mình, chồng thì chưa bít tuột mất lúc nào hihi, tài sản chả có gì khác vì tháng nào cg tiêu hết trước khi có lương các mẹ có nhà có ô tô thật giỏi quá
Các mẹ có ô tô thường mình nghĩ là gia đình có đk sẵn từ ông bà để lại. Vẫn biết những cặp vk ck đi lên từ đôi bàn tay trắng tậu nhà, tậu xe nhưng rất là ít.