Nông thôn cũng nhiều đó chị, công nhận trẻ béo phì nhiều bệnh thật người làm mẹ như chúng ta phải chú ý chị ha
Hôm bữa có mom hỏi mình mua Nan xách tay tốt hơn Nan mua nội địa, theo như mình biết thì sữa Nan chính hãng mình mua tại siêu thị hay cửa hàng uy tín cũng được mà nhỉ ?
Có mẹ nào như mình không cho con uống NAN rồi là cứ lên fanpage của NAN hong thông tin, hóng live stream lắm ý
Em thấy đã béo phì thì ở đâu cũng béo chị ạ, do chính bố mẹ tạo tiền đề cho các con ăn nhiều, ăn vô tội vạ đó.
Trong bữa ăn hằng ngày, để hạn chế trẻ táo bón, mẹ cần cân đối khẩu phần đạm, cho trẻ ăn nhiều rau củ quả, biết rằng trẻ nhỏ hiếm khi ăn rau lắm nhưng mẹ phải kiên trì tập cho con ăn nè.
Quan điểm của mình cũng chỉ cần con không ốm là được, nhưng các bà ngày xưa toàn thích mập thui. Nhìn mũm mĩm cũng đáng yêu nhưng mập quá sợ lắm. Đến khi nó cứ thèm ăn, không hãm được. ĐI đâu cứ như kiểu chết đói ấy.
Mình cũng thường cho bé ăn trước thôi. Hoặc ăn sớm một tí đến lúc cả nhà ăn xong bé ăn xong là vừa. Vì cái tội bé ăn chậm lắm.
[QUOTE="NguyenMy121984, post: 38465023, member: 913244 "Cho bé thử nhiều loại thức ăn đa dạng. Nếu bé không ăn, mình ko cho bé ăn nữa, đợi lát sau mới cho thử nè. Mình nuối 2 đứa chả nhồi nhét đâu [/QUOTE] Bạn này nuôi con nhàn nhỉ. Con mình mình cũng thử rồi, không ăn cho dừng luôn nhưng nó càng thích. Có hôm cho nhịn nguyên 1 ngày cũng ok luôn.Hic
Nói chung nuôi con vất vả nhỉ các mẹ. Mong con khỏe mạnh, sợ con ốm, sợ con còi rồi hết còi lại sợ béo phì. Mệt thật ấy.
Bé nhà mình ngày xưa 1,5 tuổi cũng được có 8kg thui, đi học thì một tuần ốm một tuần. Nhưng trộm vía bà ngoại chịu khó chăm với cho bé uống sữa Nan hợp nên 2 tuổi được 12 kg, gần chuẩn cân lun. Yêu lắm
Đúng vậy đó. Nhưng nhiều gia đình trí thức thì hầu như là ông bà cho ăn vô tội vạ, ép cháu ăn chứ k phải bố mẹ đâu. Vì ông bà vẫn còn tư tưởng béo mới đẹp nè
Mình chăm 2 đứa cũng khổ nhưng đúc rút được kinh nghiệm từ bản thân như sau: + Không cho đi ăn rông + Trong quá trình ăn, vừa ăn vừa chơi cùng bé các trò như: thi nuốt, hỏi bé để bé nuốt rồi trả lời, nịnh bé + Kết hợp với sữa bột phù hợp để hỗ trợ chiều cao, cân nặng. Nhà mình dùng Nan thui vì bé hợp. + Món ăn phải thay đổi trong từng ngày + Trước khi ăn bữa chính 30'-1h tạo thói quen không cho bé ăn vặt + Cho ăn vào một giờ nhất định. Chia sẻ cùng các mẹ, mẹ nào có kinh nghiệm gì hay chia sẻ lun cho xôm
Đúng lun bạn ơi, giờ béo không phải là mode nữa rùi, mà là khỏe và vừa thui bạn nhỉ. Kaka. Mình vẫn thiên về xu hướng vừa người không ốm để mặc đồ cho đẹp nè.
Người ta thích nói thì kệ người ta thui bạn ạ để ý làm gì. Con khỏe, mẹ khỏe là được rồi. Béo có tốt đâu mà ham hố.