2 vợ chồng em mới cưới nhau được 2 tháng. Tuy thu nhập khá trên 20tr/ 1 tháng nhưng chi tiêu nhiều nên cuối tháng chẳng giữ lại được bao nhiều. Nhờ các tiền bối mách nước cho em với ạ. Em cám ơn nhiều!
Cái này chả ai bảo được đâu em ạ, tùy mỗi hoàn cảnh và quan trọng là cách mình chi tiêu có muốn tiết kiệm hay không thôi
chi tiêu này theo dõi cũng mệt lắm vì toàn khoản linh tinh. Nên ghi ra giấy rồi điều chỉnh chứ ko kê ra thì ko biết thế nào đâu ạ. Lập kế hoạch tiết kiệm thì mới giữ được tiền ở lại với mình !
. Vk ck mình cũng chẳng trẻ trung gì nữa mà thu nhập cũng đến đâu hết đến đó. Cứ bảo để riêng ra 1 khoản để ko tiêu lạm vào nhưng các khoản phát sinh chẳng tính trước được í. Nhiều khi mà tiết kiệm quá thì cũng mệt. Ước gì được em Vietlott 30 tỷ nhể các mẹ?
ngày nào e cũng ước điều ấy đó mn, hahaha, co mà chả bjo thành sự thật vì có bao giờ e mua vé số đâu
trước mình cũng có lập, ghi cực kỳ chi tiết, kể cả tiêu 5k mình cũng ghi vào. nhưng dạo gần đây phát sinh quá nhiều ghi k xuể đành kệ nó, hahhaha, cứ bỏ 1 cục ra hết thì nghỉ tiêu
thi thoảng đi đường nghĩ giá có cục tiền rơi ngay trước mặt thì sướng quá, hehehe, lão ck e toàn bảo e suy nghĩ vớ vẩn đó. Nhưng mà nhìu lúc xả stress nghĩ vậy thôi, chứ k làm thì sao mà có ăn
hahaha, thế mà có đợt còn đúng 7 ngày nữa hết tháng mà e phải nhịn tiêu tầm 3 ngày, k tiêu cais j hết. Còn 4 ngày còn lại chi tiêu cầm chừng, mỗi ngày tiêu tầm 50k thôi, vì tiền ăn e k phải lo rồi, hàng tháng cứ đưa mẹ ck 1 cục 5tr bà đi chợ, mình chỉ xăng xe vs ăn quà vặt thôi
He he, ai đánh thuế ước mơ đâu nên cứ ước cho phấn khởi mn nhể? Chứ từ xưa các cụ đã có câu "Có làm thì mới có ăn. Không dưng ai dễ đem phần đến cho" cơ mà? Nên là mình cùng cố gắng thôi.