Chào Các Mẹ. Em sn 93 tính tuổi mụ cũng 25t rồi ạ. Em thấy con gái tuổi dậu lận đận quá, nhiều người em gặp không lận đận tình duyên thì công việc không ổn định... Em thì hiện tại đang phát triển công việc riêng của bản thân, trong tay chưa có gì nhiều và đang trong giai đoạn startup còn nhiều khó khăn lắm. Thấy nhiều mẹ sn 93 giờ giỏi lắm nên em rất thắc mắc các mẹ trên này 25t các mẹ có được những gì rồi ạ? Em mượn nick ạ.
E 32 tuổi, có gia đình, nhà cửa đàng hoàng. Nhưng có nguy cơ phải bắt tay làm lại từ đầu. Nguyên nhân thì rất đơn giản, Vợ chồng bất đồng quan điểm. Biết tính sao đây ???
ô tính tuổi mụ thì năm nay mình cũng 26 rồi, đã có 1 chồng, sắp sửa có một ngôi nhà mới và 1 baby
Ôi em thấy nhiều mẹ sau khi kết hôn bất đồng quan điểm vợ chồng quá nên em cũng thấy lo lo ý. Các mẹ lập gia đình có nhiều kinh nghiệm nên cũng không biết khuyên thế nào....
Chủ thớt hơn gấu nhà tớ 1 tuổi. Gấu nhà tớ đi làm được hơn 1 năm rồi, tháng hơn chục củ, và điều quan trọng nhất là sắp cưới 1 người đàn ông đầy trách nhiệm là tớ )
Mình 25 tuổi tròn, có 1 chồng 33 tuổi, 1 gái 2,5 tuổi. Sống chung với bố mẹ chồng khá thoải mái tự do, má chồng giúp mình trông con. Tiền bạc chưa có gì tiết kiệm vì mình đang đi học thêm cái bằng đại học nữa. 2 vợ chồng có công việc yêu thích ổn định lương thì 2 bạn góp chung vào thì được 2 con số. Nói chung mình hài lòng với cuộc sống đang có.
Vớ được chủ top sn 93, mình cũng 93 đây. Khà khà. Hiện thì tài sản duy nhất của mình là ck và con zai. Chắc thời gian tới thì mình sắp có thêm 1 túp lều tranh và chính thức trở thành con nợ!
mình sinh năm 92, chưa có gì ngoài 1 ông chồng. Từ giờ tới tết hi vọng kịp có nhà mới vì hôm qua mới đào móng, mong vk ck khỏe mạnh để sang năm đón bé