Đúng vậy béo phì còn dẫn đến nhiều hẹ luỵ nguy hiểm như cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tim... nguy hiểm lắm
Người Việt mình có thói quen suy nghĩ như vậy mà, như bên nước ngoài gpặ nhau họ chỉ hỏi con đã biết làm những gì chứ không bao giờ hỏi con được mấy kg cả
chu Nôn trớ, táo bón thường bị “bắt bệnh” là do đường tiêu hóa có vấn đề, do bệnh này bệnh kia, hoăc do trẻ không hạp sữa… Mấy ai biết rằng nôn trớ táo bón có thể là do hàm lượng đạm quá nhiều có trong sữa bé đang uống, hoặc sữa có đạm casein chiếm phần lớn và rất ít đạm whey.
Con mũm mĩm, tăng cân nhanh, không biết tự bao giờ là mục tiêu của các bà mẹ. Nhưng theo các chứng minh khoa học, hình tượng “trẻ mũm mĩm” từ lâu đã không còn là chuẩn mực nuôi con nữa rồi. Trẻ tăng cân nhanh, mũm mĩm không thật sự khỏe mạnh! Thậm chí có trường hợp trẻ béo nhưng vẫn bị chuẩn đoán suy dinh dưỡng dạng béo phì, vì thiếu vitamin, chất sắt, canxi… Quá chuẩn không phải cứ tăng thât nhiu cân là tốt đâu
Thấy các mẹ đều đồng tình với việc con chỉ cần phát triển đúng chuẩn, thông minh nhanh nhẹn chứ không cần phải mập mạp mà em thấy mình cũng đã đi đúng hướng trong hành trình nuôi con rồi
Con mình đứa lớn 16,5kg ,cao 1,05m ,mà mỗi lần về nội là bị bà nội quở,nuôi con làm sao mà ốm nhom vậy ! Mình cười cười,vì tự mình biết con nằm trong chuẩn bình thường của WHO rồi cả nhà !
Vây là Mom cùng quan điểm với mình! Con mình cũng uống NAN Optipro 4 ,mà Mom mua sữa ở đâu nè,mình được tiếp thị sữa NAN Optipro 4 của Nga,hàng xách tay nữa !
Mình nuôi con là cứ phải chủ động, đừng nghe người này người kia mà thí nghiệm vào con mình, con cứ khỏe mạnh, vui vẻ là được mom nó ơi
ôi em thì toàn cho con ăn trước thôi, để bé đợi đói cứ thấy thương thương ý, với lại em thì cứ cho con ăn đúng giờ cho thành thói quen chị ạ
Đúng rồi, trẻ con cần phải cho ăn đúng giờ để các con có thời gian biểu chuẩn các mẹ ạ, đừng ăn uống thất thường như mình
Thể thao vận động cũng là một yếu tố quan trọng để con phát triển toàn diện đó mom nè. Mình mùa hè thường cho con đi bơi, đạp xe... đợt này vào đông trời mưa nên chỉ chơi trong nhà à.
Haizzz, vậy đó mà nhiều người cũng chưa hiểu đâu mom ạ, họ vẫn cứ thích con tròn trịa cơ, như hàng xóm quanh nhà mình nè, cứ đứa nào tròn tròn là họ khen mẹ nuôi khéo, còn đứa nào ốm ốm họ chê đủ kiểu. )