Bé đầu nhà mình đi học còn cả tháng ấy chứ! Còn chuyện bé ốm thì do môi trường lớp bao giờ cũng có nhiều nguồn bệnh từ các bé khác, trước giờ bé ở nhà với ông bà nên hệ miễn dịch của bé chưa thích nghi thôi. Cố thời gian đầu mn ah.
bé nhà mình lúc đầu cũng hay khóc lắm nhưng đành phải cho con quen dần thôi, đi học được 1 tgian thì bé k khóc nữa
Bé nhà mình hôm đầu đi ngủ thì tối về bảo bố con không đi học đâu. Và tới tối thì bé ngủ từ lúc 7h là mình biết ngay buổi trưa bé không ngủ. Bé đi học được 5 ngày thì bé nghỉ 3 tuần do bé sốt, ho. Sáng nào cho đi học cũng khóc nhưng đi tới gần trường thì lại thôi và lúc cô giáo bế vào thì chỉ mếu chút rồi đâu lại vào đó. Giờ bé đi học được gần 2 tháng rồi và sáng nào cũng đi học rất vui vẻ.
con mình 2 thằng trái ngược nhau 1 thằng lớn đi học mẫu giáo khóc cả 1 năm trời ,thằng thứ 2 thì ngoan con đi học cứ nhẹ tênh . thằng thứ 2 nhà mình đến giờ đang học lớp mẫu giáo 3t ,đó là chỗ thứ 4 mà mình gửi con lúc cháu 7thang gửi 1 bà gần nhà trông (trộm vía cháu cũng ko có biểu hiện gì đăc biết khóc mấy hôm rồi ngoan),đến khi cháu đc 14m gửi sang 1 chỗ khác chỗ này cho con đi học đến cả tuần con vẫn khóc trc khi đi ,ko muốn đi .và mình cứ cho con học ở đó đc tầm 6-7thangs chuyển con đi chỗ khác .và khi chuyển chỗ con đi hoc chỉ khóc mất 2-3 hôm .nhưng khi mẹ đón con rất vui vẻ .và cháu đi học lại ngoan (cuối cùng mình nghĩ nếu khi con đi học bị mắng ,dọa con sẽ sợ ) nếu như con đi học mà có biểu hiện sợ ,bố mẹ nên để ý có thể từ cô trông cháu đã làm gì đó làm cháu sợ lúc này nghĩ đên thằng lớn cả 1 năm khóc( giá như lúc ấy mình chuyển lớp cho con )
Bé nhà mình có đợt đi học nhất định không chịu mặc áo 3 lỗ, hỏi thì chỉ nói con không mặc. Sau tìm hiểu mới biết là do các cô hay véo vào nách! Hic. Thế mới biết thái độ của các cô quan trọng thế nào.
Các bạn bé này đi học khóc là bình thường hehe. Kể ra nhà có ông bà thì ban đầu cho con làm quen dần với trường lớp như là sang chơi vào cuối ngày, thỉnh thoảng qua xem các bạn tập thể dục cho thích đã, rồi tiến tới đi học nửa ngày 1 thời gian, rồi hẵng cho học cả ngày. Giờ con khóc thế rồi thì mẹ thử giữa buổi chạy qua trường xem các cô chăm con ntn, nhờ các cô quan tâm đến con dỗ dành con thêm chút nữa, và... chờ đợi thêm 1 thời gian nữa cho con quen thôi )
Hic, các trường giờ không cho phụ huynh vào trường trong giờ học ấy chứ. Cần gì liên hệ với giáo viên.
Bé nào đi học cũng khóc mẹ à!Có bé khóc ít 1-2 tuần có bé khóc nhiều 1-2 tháng,về nhà đêm ngủ giật mình khóc thét lên.Hơn nữa bé nhà mình cũng lớn rồi nữa nhận thức được vấn đề đến lớp là đi học,k như các bạn bé ít tháng còn nghĩ là đi chơi,đến mt mới còn thích khám phá.Bố mẹ kiên trì động viên,trò truyên với con nhiều hơn để con có hứng thú tới lớp.Được cô giáo quân tâm yêu thương,chăm sóc ân cần thì con cũng nhanh hòa đồng thôi mẹ ạ!
con em h vẫn khóc đấy mn ơi, hơn tháng rùi, đêm ngủ không ngon, nhiều đêm con hờn mình cũng phát cáu lên ấy (
Bạn thử nói chuyện với cô giáo xem biểu hiện ở lớp của bé thế nào, bé có hứng thú với hoạt động nào của lớp? Và bé sợ điều gì ở lớp,...Cải thiện từng chút 1 bạn ah.