3 tháng cuối: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi thusuong2407, 29/9/2010.

  1. táo mèo ngọt

    táo mèo ngọt Tớ là Mẹ Nhót

    Tham gia:
    5/2/2009
    Bài viết:
    1,097
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Ui thế là Nhót nhà mình trùng tên với bé nhà bạn, mới đầu bố mẹ định đặt tên Nhót là Huyền Anh, nhưng nhìn đi nhìn lại, hỏi ai cũng đặt tên con là ... Anh nên mẹ cháu đổi tên cháu là Hà An, nghe có vẻ hơi nhẹ nhàng so với cháu bây giờ, ngày nào cũng đạp mẹ thùm thụp, trườn lên, bò xuống :X
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Có vẻ năm nay tên An sẽ phổ biến rùi, nhà tớ cũng An nè :D
     
  3. mekuMit2011

    mekuMit2011 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    MÌnh thấy bảo 28w tiêm uốn ván mà,sao mẹ nó tiêm muộn thế? mà mình đi tiêm thấy ko phải 1 mũi duy nhất đâu, trước sinh là 2 mũi, tiêm trước 1 mũi và nhắc lại 1 mũi sau 1 tháng, sau khi cai sữa con thì nhắc lại mũi 3 đó bạn.
    MÌnh 28w mà đồ cho con đã gần như đủ cả rồi, sang tháng thứ 7 là bắt đầu có thể sắm đồ cho bé được rồi bạn, để lúc bụng to quá đi sắm lại ngại đấy! Việc kiêng sắm đồ cho con sớm là con dễ đòi ra sớm mình thấy ko có căn cứ khoa học, nên mình cũng ko tin, bé mới 5 tháng mà mọi người gửi đồ tặng, cho đồ, mình đều nhận hết :D
     
  4. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Chắc các mẹ đặt tên An cho lành.
    Mẹ đấy có bầu lần 2, nên sau khi sinh lần 1, chỉ cần tiêm thêm 1 mũi nữa là okie, chứ ko như bọn mình, toàn mang thai lần đầu nên mới phải 2 mũi.
     
  5. mekuMit2011

    mekuMit2011 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Ra là thế, mình hem bít cái vụ này. Mẹ Nấm Bông đã nghỉ làm chưa đấy? Sắp 20/11 nên đg phố dạo này đông đúc lắm đấy, đi lại cẩn thận nhé mẹ nó!
     
  6. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Thanks mẹ Mít đã nhắc nhở nhé. Mình chưa nghỉ. Nốt thứ 5 tuần sau mới nghỉ. Ở nhà ai cũng bảo đi đứng phải cẩn thận, tháng cuối mà. Nên dạo này mình đi cũng chậm chậm thôi, chứ ko dám đi nhanh nữa. Hihi.
     
  7. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Tớ lại thấy vụ kiêng cữ này của các cụ là có căn cứ đấy, vì ngày xưa bầu bì đối mặt với đủ các loại rủi ro (các cụ chẳng đúc kết "người chửa, cửa mả" đấy thui) nên mới kiêng như thế, để nhỡ có chuyện gì xảy ra (ngày trước trẻ sinh non dưới 7 tháng thường ko nuôi được mà) thì mọi người đỡ đau xót.

    Còn bây giờ, chúng mình bầu bì được quan tâm cẩn thận, chăm sóc chu đáo nên hầu như những nguy cơ đó không còn nữa, vì thế mà các mẹ cứ thoải mái lựa chọn, sắm sanh cho con.

    Mỗi thời mỗi khác, tuy nhiên, nhiều gia đình có người già thì vẫn phải kiêng thế để khỏi phật ý các cụ :D
     
  8. mekuMit2011

    mekuMit2011 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    MÌnh nhớ ngày xưa có được học Bình luận và Phản biện, chủ yếu để biết những điều được đúc kết ngày xưa không phải hoàn toàn đúng. ChÍnh vì thế, mình không tin mấy vụ kiêng kị không có cơ sở khoa học như sắm đồ sớm thì con đòi ra sớm, bà bầu đi thăm bà đẻ thì con đòi ra sớm, có bầu đi đám cưới thì con sau này bị vô duyên... Tùy theo TÍN của mỗi người thôi, mình không đả kích. Nhưng với cá nhân mình, mình không tin. Mình là con người thực tế mà, và nếu bạn search trên mạng thì những vụ kiêng kị này đều được các báo nói là quan niệm sai lầm, còn trên các diễn đàn và các mạng thì vẫn nhiều người cổ súy, vẫn luôn tồn tại song song 2 phái mà.

    Mà nhìn chữ ký của mẹ nó, trộm vía, thấy bé Bipbi nhà bạn to nhỉ, 26w mà con đã 1080g rồi, đúng kiểu mẹ ăn bao nhiêu vào hết con
     
    Mẹ Bipbi thích bài này.
  9. anhabui

    anhabui Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/5/2009
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Các Mẹ có ai giống mình không nhỉ .. nghĩa là mình còn 15 ngày nữa leo lên thớt nhưng mà dạo này phải thay quần lót ( mình xin lỗi ) 2- 3 lầ , ban ngày còn làm biếng chút còn ban đêm ươn ướt là không chịu được - không ngủ được. Cái này bình thường hay dấu hiệu của việc rò rỉ nước ối các Mẹ? Nó màu trắng đục.
    Mình quên hỏi bác sĩ .. thứ 6 này mới đến hẹn khám.
     
  10. Sapa

    Sapa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/8/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    1. Mua giấy quỳ về thử, nếu ở chỉ số khoảng 11 thì đến viện luôn
    2. Mẹ nó cứ check với bác sĩ cho yên tâm, ra ngoài khám được luôn, nhiều khi mình có đặt hẹn được với bác sĩ cũng mất 1 tuần nên cứ chủ động thôi
     
  11. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Tớ cũng ko tin nên vẫn chụp ảnh, vẫn đi đám cưới, vẫn mua đồ cho con sớm... chỉ là tớ đang thử lí giải xem tại sao các cụ lại nghĩ thế thôi ^^
    Lần trước BS yêu cầu "kìm hãm", để cuối tuần này tới lịch SÂ tớ đi xem tình hình thế nào, chứ con bụ quá cũng lo mẹ nó ạ, cứ sinh trong khoảng 2.9-3.3kg là ổn nhất :D
     
  12. mekuMit2011

    mekuMit2011 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    TÌnh hình là mẹ Bipbi không biết cao chừng nào, chứ nhìn cân nặng thì gần như y chang mình đó, lúc chưa bầu là 52kg, 12w - 50kg, đến 28w là 60kg, cũng đang bị bác sĩ kêu "kìm hãm" lại để sinh con trong khoảng 3.3kg-3.5kg thôi đấy. Mà thực tình mình đang không biết "kìm hãm" cái kiểu gì bây giờ, bớt ăn ko được, bớt ngủ ko được, chả biết bớt gì bây giờ, chẹp...
     
  13. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Tớ được mỗi 3m chặt đôi thừa 0.5cm (hi vọng đợt này tăng cường uống can xi sẽ cao thêm nửa phân nữa :D), bình thường đã bụ bẫm lắm rồi, nên h chưa tăng cân nhiều mà con cũng ko đến nỗi (trộm vía, trộm vía...)

    Tớ cũng chỉ "kìm hãm" được vụ sữa bầu thôi, còn ăn với ngủ thì potay. Thôi thì tự an ủi mình rằng đầy trường hợp con sinh ra ít hơn mức dự tính của BS đấy thôi, sợ gì!
     
  14. mekuMit2011

    mekuMit2011 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Hihi, ôi chao ơi sao mà mình giống nhau thế! MÌnh cũng toàn tự an ủi là con mình sẽ cao hơn người khác vì bố mẹ cao, nên con nặng kg hơn là đương nhiên, với bác sĩ dự đoán nhiều khi bé sinh ra kg ko chuẩn như bác sĩ nói :))
     
  15. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Sao lại kiêng đi đám cưới, 26 này mình có đám cưới đứa bạn, 37,38 tuần rồi tớ vẫn cứ đi. Và vẫn lon ton đi thăm bà đẻ ở BV. (có mỗi con bạn thân cấm, ko cho mình đi thăm nó).
    Mà nhà Bipbi chắc chắn con phải hơn 3kg là ít. Hihi.

    Các mẹ ngủ giỏi nhỉ? mình ngủ chán lắm, WC liên tục.(trung bình 5 lần/đêm)
    ưh, có bé chỉ to xương thôi, nên ra ngoài cân có thể kém với siêu âm.
    Bé Sóc nhà mình bị xương đùi hơi ngắn (giống bố mẹ) mà cân cũng thuộc loại kha khá rồi. :D
     
  16. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Tớ thấy bảo đi đám cưới với chụp ảnh lúc mang bầu thì con bị vô duyên (thế nào là vô duyên nhỉ?). Nhưng chẳng đúng đâu, theo tớ các cụ kiêng thế vì ngày xưa nghĩ khác, thấy lúc bầu bì thật xấu xí nên ngại tới chỗ đông người, ngại lưu giữ hình ảnh nên mới "khịa" ra cái lí do (vớ vẩn) đó (xin lỗi các cụ ạ!)

    Còn chuyện đi thăm bà đẻ, ai cũng bảo đen lắm với đen vừa, nên mọi người cũng muốn kiêng cho con thôi! (tớ nghĩ chuyện này cũng chẳng đúng đâu, bạn tớ sinh lúc tớ vừa mới "bắt đầu", tớ cũng chẳng kiêng cữ gì, thăm nhiều ấy chứ!)
     
  17. cocun

    cocun Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/8/2009
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Mình mang bầu lần hai nên tiêm sẽ khác các mẹ mang bầu lần 1 mẹ nó ạ, hihi. Còn vụ mua đồ thì ko phải là kiêng đâu mà tớ ngại đi sắm ý mà, cứ nghĩ đi mua lại ngại nên cứ chần chà chần chừ chứ ko kiêng cữ nhiều như mọi người đâu, với lại có đứa đầu rồi nên ko còn kỹ càng như trước nên ko care lắm việc kiêng nhiều. Đang ngồi soạn lại đồ của chị cháu ngày xưa để còn lên danh sách cái nào cần cái nào không cho đỡ thừa thãi kẻo phí ý mà, hihi....
     
  18. cocun

    cocun Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/8/2009
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Hì hì, khổ thân mẹ Nấm bông cứ phải đi giải thích hộ mình. Mà mẹ Nấm bông sắp đến ngày khai hoa nở nhụy chưa ? Bé dự kiến bao nhiêu kg hả mẹ nó? Mình lần đầu sinh con to tận gần 3.9kg liền nên chả hiểu lần này thế nào? Mọi người bảo dạ đã to ngay đưa đầu rồi thì đứa sau ko ít hơn nhiều thì cũng nhiều hơn, mình thì đang mong đứa sau tầm 3.5kg đẻ cho dễ ko hiểu có nổi không?
     
  19. mekuMit2011

    mekuMit2011 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Thì mình cũng wc liên tục, nhưng đc cái xong vào đặt lưng cái ngủ típ liền. Lúc dậy đi wc, mình còn chẳng buồn mở mắt ra cơ :"> Nói chung là lúc nào cũng muốn ngủ và thik được ngủ
     
  20. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Chụp ảnh thì con vô duyên á? Tớ chụp nhiều dã man. đi đâu chơi là chụp.
    Ko phải là đi thăm bà đẻ thì đen đâu. đàn ông đi thăm mới bị coi là đen. Còn mình đang mang bầu, nhất là lúc ở giai đoạn sau, người ta kiêng vì sợ người đi thăm sẽ sinh non. Nghe nói là thế, nhưng mà tớ cũng ko kiêng.
    Ui, to thế á? 3,9 kg phải mổ à? Mình sắp rồi, đang tuần 36. Chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.
     

Chia sẻ trang này