cùng là con trai mà mẹ chồng của mn đối xử gì kỳ cục vậy. Mà chuyện nợ nần của nhà mn sao mẹ chông biết được, bà ý hỏi thì cứ bảo con vẫn đang giả nợ. Mỗi lần gặp mẹ chồng thì mẹ nó cứ than nghèo kể khổ nhiệt tình và cấm chồng hó hé nửa lời chuyền tiền bạc, nợ nần với mẹ chồng. Với mc kiểu này cần đối phó kiểu mặt dày, xuề xòa và than thở
Đồng tiền đi liền với ruột đừng gửi ai nhất là nhà chồng. Khôn ra thì từ chối và nghĩ ra lý do nào đó dùng khoản tiền đó, sau đó dần nghĩ cách lấy lại số vàng đã gửi, Nói chung nếu chuyện bạn nói là thật thì mẹ chồng bạn thuộc loại lòng tham vô đáy, cho con không cho còn lấy cả tiền của con.
ck mình có bằng đại học nên đứng tên cty của cậu mình mà, c mình làm quản lý cho cty của cậu luôn, vì cậu chân trong, chân ngoài nên k có ai quản lý ngoài chồng mình cả.
Nếu mà nhà con 1 thì có nên để mẹ ck giữ k các mom, bạn em hiện tại là con 1, mẹ bạn ấy bảo mẹ có giư sau này cũng là của 2 đứa
Sặc, sao giờ vẫn có những vụ kiểu mẹ chồng giữ hết tiền thế nhỉ? nếu thấy khó khăn quá, xin ra ở riêng cho thoải mái bạn ơi
Thời buổi này vẫn còn đưa cho mẹ chồng giữ tiền ấy ạ, em nghĩ có gia đình riêng rồi thì các bác nên tự lo và tự quản lý tài chính
Biết thế nhưng mình chỉ giúp cậu khi cậu hiểu cho mình. Chứ cậu cứ đưa lương cho mẹ thì kể cả k túng thiếu mình cũng chẳng thích ý. Như ck mình bây h cũng làm cho cty chị gái a ý. Nhưng mà tiền nong rõ ràng, đưa cho ck rồi ck mang về đưa mình hết
Theo mình cứ nói là ko có dư j cả, vì thu nhập của 2 bạn sao mẹ ck lại nắm rõ được nhỉ? Còn nếu bà có biết thì cứ nói là mình để trong TK cho tiện lúc có việc còn phải sử dụng luôn. Vì nếu gửi mà rút giữa kỳ thì LS cũng ko còn nữa. Đại loại thế, chứ dại j mà bị mất lần nữa.
tiêu hết đi b, mua sắm những đồ mình thích, cần dùng, đầu tư cho con cái học hành.... hết tiền thì lấy đâu mà đưa
Mn dễ tính nhỉ. Với lại mc mn thì hơi kỳ lạ. Chắc do nhà mn làm ăn tốt nên bà hùn vốn cho hai anh em còn lại. Em nghĩ là như thế chứ tiền của mình mà mình k đc dùng thì vô lý quá
tiền mình thì mình giữ mắc mớ gì đưa mẹ chồng giữ. Tiền bạc mình nắm hết mà mẹ chồng mình dễ tính không săm soi tiền con cái đâu. Mẹ chồng cho còn không hết chứ không như mẹ chồng chủ top nhé, tự dưng lấy tiền con trai nhỏ cho con con trai lớm sao bà ấy không tự để dành tiền mà cho đi. Mình mà như chủ top nói là làm ăn không được, mua thêm nhà đất giờ nợ chồng chất chẳng biết khi nào trả xong. Chấm hết
nhà e k bao giờ có ý định đưa tiền cho mẹ chồng giữ, đồng tiền đi liền khúc ruột, tiền mình thì m giữ
vì trước khi cưới mẹ ck mình cũng bảo rồi mà, mấy mẹ con tập trung trả hết nợ nần rồi sau đó vợ chồng đc tự do, phải cố vài năm nữa
do tính thôi mn ạ, anh chồng hay nhờ bố mẹ hỗ trợ, rồi than vãn khó khăn. Còn chồng mình thích tự lập, nhiều khi khó khăn còn giấu vì không muốn bố mẹ lo. Nhà mình thì dù nợ nần nhiều nhưng bà bảo là còn có tương lai nên bà ko giúp, còn nhà anh ấy thì bà bảo mù mịt nên bà giúp nhiều hơn, thậm chí còn bòn của nhà mình cho anh ấy dù nhà mình đang nợ nần be bét.
Khổ là do chồng mình cũng đối tốt với nhà ngoại. ông bà ngoại ốm đau, ko có lương. Chồng mình cũng phải gánh nhà ngoại nhiều. Nên nhiều khi cũng phải nhịn. Ko thích gì thì cũng ko dám sồn sồn lên đc. Mình thì vẫn lo cho ông bà nội nếu cần nhưng ko thích cách ứng xử của bà.
Tiền của ai người đó giữ, biếu là biếu còn đâu cứ sòng phẳng riêng biệt cho dễ sống chị ah! Chứ kiểu này mệt mỏi lắm!