Mẹ nó đừng đặt nặng hay tạo áp lực về cân nặng của con khi nuôi con nhé, không cần con phải quá bụ bẫm, chỉ cần con tăng cân đều, khỏe mạnh là được.
Gần nhà em có bé 5 tuổi mà nặng 25 kg, đùi dính váo nhau khi bé di chuyển, mình có khuyên mẹ bé giảm chế độ ăn cho bé nhưng mẹ bé ko nghe
KHi mình khuyên bảo cẩn thận không bé bị béo phì thì khổ lắm, mẹ bé lại cho rằng mình ganh tỵ vì con mình ko to bằng huhu
Mấy bé bị béo phì, chân tay to, khi di chuyển cũng khó khắn, ngồi chân không khoanh nổi nữa, đừng ham con to quá chế ơi
Những thông tin hay và bổ ích bên fanpage Nan đang đợi các mom lần đầu làm mẹ còn nhiều bỡ ngỡ vào tìm hiểu nè
Chuẩn luôn Mỗi đứa trẻ đều có biểu đồ phát triển riêng, mẹ nên căn cứ vào tiêu chuẩn WHO thay vì nuôi con bằng mắt nhé các mẹ
Thường thì mẹ nào cũng có tâm lý chung như thế thành ra làm ảnh hưởng tâm lý và sự phát triển của bé trong những năm đầu đời
CHuẩn luôn, nhiều bé cân nặng dư mà phản ứng chậm chạp và hay ốm thì cũng lo hơn bé cân vừa phải mà lanh lẹ mạnh khỏe c ha
Nhưng vẫn ấm ức khi con mình bị chê bé và đem ra so sánh đó chị. Con em uống Nan nên trộm vía con mạnh khỏe lắm