Rút kinh nghiệm nàng ơi, cu nhà tớ béo đây mà hay ốm vặt lắm. hic , không bằng bé thứ 2, roi rói thôi mà trộm vía nhanh nhẹn và thông minh hơn nhiều
Không ép bé ăn những thứ bé ghét. Ví dụ nhiều bé không thích ăn bông cải xanh thì mẹ có thể thay bằng súp lơ để bé làm quen dần, sau đó mới tập cho bé ăn lại bông cải xanh sau. Chế biến món ăn đẹp mắt và đa dạng màu sắc để bé cảm thấy hứng khởi với bữa ăn hơn mom nhé
cứ để con ăn uống theo như cầu của bé sẽ khiến bé hứng thú với các bữa ăn hơn nè em chứ ép bé sợ sinh ra lười ăn à
Nếu người trong gia đình hiểu được thì đỡ, chứ hồi xưa là em phải chiến đấu từ chồng đến gia đình bên chồng, bên ngoại cũng vậy,cứ thích con cháu to cơ
Mình cũng nghĩ vậy, bé con cứ năng động, khỏe mạnh là tốt rồi, từ từ con hấp thu được dinh dưỡng hợp lý sẽ tăng cân khỏe mạnh thui nà
mình đứa đầu cũng đã không chịu áp lưc về cân nặng, nên đứa thứ 2 bây giờ cũng chỉ cho bé ăn theo nhu cầu thui
Chuẩn luôn,cứ theo chuẩn WHO mà làm. nghiên cứu bao nhiêu nước ra cái bảng đó chả lẽ lại không đúng các mẹ nhỉ?
à, cái này phải làm tư tưởng cho các thành viên trong gia đình á nàng, chứ 1 mình mà nhiều người không ủng hộ cũng khó á
Chuẩn là nuôi con áp lực tứ phía luôn, gia đình nào tâm lý còn đỡ, chứ hok là mẹ stress vì lời nói của dư luận luôn ak
Nhiều mẹ không lường được hậu quả của việc béo phì ở trẻ nhỏ đâu chị. Con đã béo rồi mà cứ nhồi nhét cho con ăn nhiều lắm
la cái này thì bảng để mình so sánh, chứ nhiều khi di dịch một chút cũng ok mà nàng, mỗi đứa khác nhau chứ đâu có giống nhau đâu mà
Tư tưởng không thông thì phải làm thế nào đây, huhuhu, một mình không biết giải thích sao cho hết từng người ak
ui cha , con mình thì mình biết làm cái gì tốt nhất cho con mà nàng, nhiều khi nghe cũng phải chọn lọc thông tin á chứ nghe nhiều người nói cũng dễ bị lung lay