phải làm công tác tư tưởng nhiều vào nàng ạ, cứ mưa dầm thấm lâu thì mới được á , chứ nhiều quan niệm của ông bà cổ hủ lắm
Cân nặng của bé đâu có nói lên được điều gì, quan trọng nhất vẫn là sức đề kháng, con mạnh khỏe, thông minh là được rồi
Thường thì câu đầu tiên mọi người thường hỏi sẽ là con bao nhiêu cân, và thường nghĩ rằng cân càng nặng thì bé càng khỏe mạnh, đấy là sai lầm của họ, mình nuôi con theo khoa học mình không quan trọng cân nặng mà quan trọng bổ sung cho con đày đủ dinh dưỡng để con luôn khỏe mạnh
hic, thông cảm cho họ nàng ạ, nhiều khi họ chưa hiểu rõ thế nào là tăng cân khoẻ mạnh nè, nên cứ phải phổ cập kiến thức nuôi con nhiều là vậy á
Nan được nhiều mẹ tin dùng bao nhiêu năm nay rồi mẹ nó. Khi mình chuẩn bị sinh bé cũng được nhiều mẹ khuyên nên mua sữa Nan cho con phòng khi sữa mẹ chưa về kịp
hehe, con mình cũng k mập đâu nha, nhưng sức vận động so với các bạn cùng tuổi thì không thua ai đâu nha
Nhà mình nuối con thường ông bà không can thiệp, nhất là trong vấn đề dinh dưỡng, trộm vía Sâu nhà mình tuy nhỏ người nhưng sức đề kháng thì cực tốt nên ít khi ốm đau lắm
chị cũng vậy nè, cho nhóc con uống Nan thấy ổn, đợt rồi chỉ cho đứa em gái chọn Nan cho bé út uống lun, trộm vía bé hợp sữa lém lun
nuôi con thì phải học hỏi nhiều nhiều lắm luôn á nàng biết chọn lọc thông tin thông minh á, chứ nhiều luồng thông tin k biết chọn lọc mệt lắm
Sữa Nan không làm bé tăng cân quá nhanh, tăng ít nhưng đều, sữa Nan mình thấy rất mát, giúp con tiêu hóa tốt hon những loại sữa khác, con tiêu hóa tốt thì mới tăng cân đều được
EM sợ béo phì lắm, ai thích thì thích chứ em thà con còi còn hơn con béo, béo phì có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch, huyết áp...lúc nhận ra thì cũng muộn rồi
chuẩn nè em, Nan dẽ hấp thu mà tăng cân đều chứ không phải dạng uống cái lên cân liền á, có lượng đạm chất lượng giống sữa mẹ nên dễ hấp thu nữa, nói chung chị vote cho Nan nè
à nhắc vụ này mí nhớ, đạm Chất lượng trong Nan có cấu trúc phân tử giống sữa mẹ nên bé dễ hấp thu lắm nè em
Nhà tớ cũng hay vào page Nan xem thông tin lắm, nhiều thông tin rất hữu ích cho những bà mẹ bỉm sữa như chúng mình, nuôi con là cả quá trình học hỏi.
nhìn mấy bé béo phì tăng cân quá nhanh mà thương gì đâu á em, vận động đến khổ sở, tới ăn uống cũng phải kiêng khem nữa, nên chị sợ béo phì lém
Đừng ép bé ăn mẹ ạ, tội con mà mệt mình nữa. Sâu nhà mình kh nào mà không chịu ăn cháo thì mình cũng không ép, cho con uống thêm sữa để bổ sung dinh dưỡng cũng được, trộm vía bạn Sâu thích sữa hơn cơm cháo bao nhiêu cũng hết
hehe, giống chị nè, toàn hóng thông tin bên Nan bởi toàn thông tin hữu ích cho quá trình chăm con và nuôi dạy em