Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Panda đẻ sau pải là em chứ hihi mà ảnh hồi nhỏ panda trông như con tây ý nhỉ, mắt to như lai ý
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú PD ui, e phải thương mẹ nhé. Mẹ vừa đi làm vừa chăm papa bị bệnh, lại phải chăm PD ăn ngủ nữa, nên e ráng ngoan nhé. PD tiêu hóa tốt đó chị H ui, nên ban đêm bé hay đói bụng, chị ráng cứ cho bé bú đêm sẽ hay ăn chóng lớn chị ah. Bông nhà e hok chịu bú đêm, từ bé tới giờ luôn, vì vậy nên B dài ngoằng a, hok có bụ bẫn như chị Annie (trộm vía 2 con). Ngày mai e nghỉ phép rùi, mệt lắm chị ah, mới thôi mà sao mệt thế nhỉ, e cứ bị nghệt thở & phải thở dốc, rùi đói thì cồn cào ruột gan, ăn vô thì ruột gan cứ trào lên lộn xuống, thà là muốn ói hẳn ra cho khỏe cho rùi, huhuhuhu
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú hi panda!hi mẹ panda,mới qua thăm nhà lần đầu mà panda bi bệnh rồi,tội nghiệp 2 mẹ con quá,em cũng có đạo Thiên Chúa giống chị nè,cầu nguyện cho em mau khỏi bênh và ăn no chóng lớn nha
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Khổ thân em gái có bầu bì đã mệt lại ngén nữa .Chị hồi mang bầu Panda khỏe lắm hok ngén ngẩm gì hết, cứ như bình thường thui, mà hok biết đứa thứ hai có khỏe như vậy không nữa .Em ráng giữ sức khỏe nha.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Em chào chị Chip ạ. Chị Chip cũng xinh ghê lắm, mà mẹ em khoái có em gái đó hok bít có được hok nữa
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Ui Papa Panda bệnh chứ hok phải con đâu ạ.Mà nhà con theo đạo Phật cơ .Nhưng mà dù sao cũng cám ơn mẹ super man nhé. Cảm ơn em nhiều, con em thấy ghét quá, gọi super man thiệt không sai
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú mấy nick name đó toàn do mẹ em đặt hết á, mẹ em nói đặt tên trái cây nghe vui và thấy mát nữa.hihi
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Panda ui, chị nhận đc đồ chơi chị khoái nhất cái Tầu hỏa đó, nó hú hay cực luôn! Đàn bò còn biết đi gặm cỏ nữa đó, chị tính hàng ngày phải tắm cho bò nữa cơ! kà kà, mà hôm qua chị còn mặc váy của búp bê được nhá, Panda thấy chị tài hông? Mẹ chị choáng váng vì chị nghịch ngoài sức tưởng tượng, hik!
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Anh Panda giống mẹ ghê. Nhất là hình này http://i880.photobucket.com/albums/ac9/PANDAYEU_2010/PANDA%20%20PARENS%202010/P061110_2040_01.jpg
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú PD giống cả bố nữa mà, phải nói chính xác thế này: Panda nhặt hết nét đẹp của bố và mẹ---->PD rất đẹp trai (bằng chứng là có rất nhiều em xin chết mà PD đã duyệt em nào đâu)\\/\\/\\/
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Nick name trai cay nghe iu ghê , thấy dễ thương nhẹ nhàng làm sao .Mà nick củ cải đỏ thấy ngộ nghĩnh , làm mình liên tưởng đến chú thỏ trong truyện cổ tích.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Nghe nói bố Panda nhập viện vì sốt xuất huyết hả? CHúc bố Panda mau khỏi bệnh để mẹ Panda còn chuyên tâm vô chăm sóc Panda nha!
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú ủa chị H ơi,pa pd nhập viện àh?em thấy mẹ nhím nói thế,vậy là chị cực thật đó,mà cũng tội pd,mẹ lo chăm bố,hok ai chăm pd
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Cảm ơn mẹ chị Nhím , mẹ Mickey và các bạn đã quan tâm hỏi han, bố em bi giờ đã "chính thức" (huhu ) nhập viện rùi.Bác sĩ nói sốt xuất huyết từ ngày thứ 5 , thứ 6 trở đi rất quan trọng nên không cho xuất viện.Bi giờ mẹ em vừa chăm bố, vừa làm việc , vừa lo tám với các mẹ trên này....còn em thì phải ở nhà với ông bà, buổi trưa mẹ chạy về nhà lấy cơm cho bố ,sẵn hun em chúc cho đỡ nhớ, còn tối thì ông bà mang cơm vào bệnh viện.Thế mà em chẳng nhớ mẹ chút nào hít,em mê đi chơi và chơi đồ chơi thui.Hic Tình hình hương sắc bố em nè [/IMG] còn đây là chỗ mẹ em ngủ nè/ [/IMG] day la cho mẹ em online làm việc và chat chit với mấy cô nè [/IMG] mẹ em về nhà thăm em, em đang chơi với osin , đang đội nón đẹp bà mua, chả nhớ mẹ gì hít .Em đang cười te tét nè. [/IMG] [/IMG] [/IMG]
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Úi chao, bố Panda nhập viện gì mà như đi nghỉ mát vậy nè??? Mới nhìn tưởng cả nhà đi Khách sạn mấy sao í chứ! Oạch oạch! Cái đĩa quả kia là của mẹ Panda hay bố Panda vậy?
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú mẹ PD liên tưởng đúng roài đó, mỗi lần uống sữa mà Củ Cải ko mún uống thì mẹ giả vờ gọi bạn thỏ vào uống hết cho rùi chỉ cần nghe mẹ nói thế là ku cậu ê a phản đối rùi tu một hơi hết bình liền.hi Mẹ PD ui! bây h thì bố PD khỏe chưa ?xuất viện chưa? Chúc cho bố PD mau khỏe để je nhà joi PD nhe.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Cùng ý kiến với nhà nhím,2 vc vào viện mà cứ như là đi hườg tuần trăng mật vậy đó,hihihihi,vậy là ban đêm ông bà ngoại lo cho pd hả chị?mà nhìn pa pd sao ủ rũ vậy,hết"đẹp chai" rùi,chị đang ở bv nào mà nhìn đẹp thế
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Chị H ơi...em cũng chung ý với mẹ nhím và mẹ MK nè ...2anh chị đi bệnh viện nào mà phòng ốc cứ như ks vài sao ấy? . PD ở nhà ông bà ngoại chăm vậy mà hổng nhớ gì tới chị hả? chả giống Annie chút nào ...lần em cũng bị sốt xuất huyết chẳng biết ngày thứ mấy nhưng đi xét nghiệm máu bsy bảo thui nhập viện đi cho yên tâm thế là 2vc em về nhà soạn đồ để lên bv annie thấy em soạn đồ thui là đã khóc quá chừng rùi đó . Chẵc tại Pd còn nhỏ nên mới vậy thui chứ lớn chút nữa là chàng ta sẽ đeo dính chị cho coi . Chúc pa PD mau mau hết bệnh để về nhà với Panda nhé .
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú A Panda ui, wa nhà em coi hình mới đi, a coi thứ em bây h e có lớn hơn tí nào hok
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Ổng bị bệnh bèo nhèo như tấm giẻ, làm seo mà "đẹp chai" nổi nữa hè.Mình ở bệnh viẹn Hồng Đức ở GV , rất gần nhà .Phòng đẹp vậy vì mình book phòng dành cho một bệnh nhân ở - kèm giường cho thân nhân ở lại,giá phòng cũng khá cao nên mới có wifi để làm việc .Chứ còn ở phòng khác thì mình không có đường truyền internet seo còn làn ăn gì được.Ở phòng này mỗi sáng được tặng một dĩa trái cây + 2 chai nước suối. Ổng mệt trong người nên nhõng nhẽo lắm, mình cứ phải bóp tay bóp chân, lau mát, lấy trái cây lấy nước ui thui bao nhiêu là việc, còn phải trả lời mail của khách hàng nữa.Y tá ở đây cũng nhiệt tình dễ thương, mà buồn quá chưa bít khi nào ra nữa