Toàn quốc: Có Bố Mẹ Nào Băn Khoăn “ Tại Sao Con Mình Hỏi Quá Nhiều”?

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi support6, 9/11/2017.

  1. support6

    support6 Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    14/10/2013
    Bài viết:
    2,268
    Đã được thích:
    598
    Điểm thành tích:
    823
    Trẻ con có hàng vạn câu hỏi tại sao, bố mẹ có lúc phải phát cáu khi con hỏi quá nhiều, hỏi liên tục và dường như không có ý định ngừng nghỉ. Khi thấy con quá hiếu kì về mọi thứ và hỏi quá nhiều, bố mẹ thường lo lắng là con mình “già trước tuổi”, “tại sao bé phải hỏi nhiều như vậy”.

    Vậy tại sao một đứa trẻ lại hỏi nhiều?

    Để giải đáp câu hỏi này của rất nhiều các thành viên, Ban quản trị diễn đàn lamchame.com đã phối hợp với nhãn hàng Similac thuộc công ty Abbott tổ chức hội thảo: “TRẺ THÔNG MINH THƯỜNG ĐẶT NHIỀU CÂU HỎI” dành cho các mẹ có con từ 2-6 tuổi tại Hà Nội để cùng thảo luận và trao đổi về phương pháp dạy con tối ưu cũng như góc nhìn mới về dấu hiệu của trẻ thông minh. Chương trình diễn ra vào 9g -11g chủ nhật, ngày 26/11/2017, tại Khách sạn Deawoo – 360 Kim Mã, Hà Nội.

    23435053_10154851478395614_6883934198283747542_n.jpg

    Hội thảo này sẽ giúp các mẹ hiểu hơn lý do vì sao các bé lại tò mò và luôn thích đặt 1001 câu hỏi với bố mẹ. Đồng thời, nó cũng giúp chúng ta hiểu hơn về cơ chế phát triển của não bộ cũng như các cách đánh thức não bộ của các bé qua hoạt động thể chất, qua chế độ dinh dưỡng…

    Ngoài ra, khi tham gia hội thảo, các mẹ sẽ được giao lưu với các chuyên gia Lê Bạch Mai, Đỗ Thúy Lan và các hot mom để tìm hiểu thêm về cách nuôi dạy con khoa học, cách kích thích tiềm năng tư duy của trẻ…

    Đặc biệt, các mẹ tham gia sẽ được nhận ngay 1 vali sành điệu giá trị cho bé. Chương trình chỉ dành cho 200 người ĐĂNG KÝ SỚM NHẤT. Nhanh tay đăng ký tại link sau, các mẹ nhé!

    https://goo.gl/forms/qpv1Jngkt5Q7Ml7L2
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support6
    Last edited by a moderator: 14/11/2017
    cao quang nguyen thích bài này.
  2. daiphuoc123

    daiphuoc123 Thành viên mới

    Tham gia:
    30/10/2017
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Tuyệt vời , mình sẽ đăng ký tham gia để học hỏi thêm kiến thức. cu con nhà mình cũng như vậy động có chuyện gì là hỏi nhiều lắm luôn , nhiều lúc cũng vui , nhiều lúc cũng khó giải thích những câu hỏi của nó hiii
     
    support6 thích bài này.
  3. lacbuoccodon

    lacbuoccodon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    9,062
    Đã được thích:
    2,093
    Điểm thành tích:
    863
    đúng là bé hỏi nhiều mới thông minh đc
     
  4. support6

    support6 Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    14/10/2013
    Bài viết:
    2,268
    Đã được thích:
    598
    Điểm thành tích:
    823
    Mời các bố mẹ quan tâm đăng ký tham gia nhé.
     
  5. cao quang nguyen

    cao quang nguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/7/2015
    Bài viết:
    1,928
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    103
    Mình vào rồi nhưng ko đăng kýđc Mn đăng ký hộ mình cho nhanh
     
  6. cao quang nguyen

    cao quang nguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/7/2015
    Bài viết:
    1,928
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    103
    Hỏi đúng lúc bù đầu thì mới gọi là tiết cả điên chứ:D à quên điên cả tiết
     
  7. support6

    support6 Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    14/10/2013
    Bài viết:
    2,268
    Đã được thích:
    598
    Điểm thành tích:
    823
    cao quang nguyen thích bài này.
  8. cao quang nguyen

    cao quang nguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/7/2015
    Bài viết:
    1,928
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    103
    support6 thích bài này.
  9. ngatlt

    ngatlt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    7,414
    Đã được thích:
    1,048
    Điểm thành tích:
    823
    Thanks mn nhé
     
  10. mehieuminh08

    mehieuminh08 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/8/2011
    Bài viết:
    7,698
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Oánh dauuuuu!!!
     
  11. Hà Tăng

    Hà Tăng Thành viên mới

    Tham gia:
    25/2/2017
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Đúng cái mình đang cần. Cún nhà em hơn 3 tuổi mà cái gì cũng hỏi. Hỏi từ cái nọ sang cái kia, hỏi từ đầu làng ra xóm luôn: vì sao bầu trời xanh hả mẹ, sao trời lại tối hả mẹ, sao mặt trời lại đi ngủ hả mẹ… nhiều khi đi làm về đầu óc căng như dây đàn mà nghe con hỏi xong đúng là chẳng còn nuốt nổi cơm. Đang không biết phải làm thế nào thì may quá. Phải đăng kí đi gấp thôi!
     
  12. Thu_Trang_85

    Thu_Trang_85 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/9/2015
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    18
    em cũng vậy nè. Nhiều khi cũng muốn dành nhiều thời gian để giải thích cho con mà con cứ được nước hỏi tới. Hỏi đến khi mình tắc tị mới thôi. Thế là phải đánh trống lảng. Hazzz
     
  13. Cẩm Vi

    Cẩm Vi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    63
    con mình cũng y chang. Nhiều khi bé hỏi nhiều câu ngô nghê cũng vui vui như kiểu sao con mèo nó lại kêu meo meo mà con chó lại kêu gâu gâu trong khi 2 con cùng đi 4 chân? Ban đầu em cũng hào hứng trả lời lắm nhưng nhiều lúc cũng muốn nổi khùng luôn ấy. Mẹ nào có cao kiến gì hay giúp bé bớt hỏi không?
     
  14. Tập_làm_mẹ

    Tập_làm_mẹ Mẹ yêu con lắm cu TIn

    Tham gia:
    27/5/2016
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    18
    Ối dào, con nó hỏi nhiều là chứng tỏ nó thông minh, biết quan sát và muốn tìm hiểu những thứ mới xung quanh thôi. Quan trọng là các mẹ khéo léo từ chối nếu không biết câu trả lời hoặc yêu cầu bé hỏi lại lần sau. Vậy là được!
     
  15. Cẩm Vi

    Cẩm Vi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    63
    Chắc là mẹ này chưa có con nên mới nghĩ như thế. Chứ thử cái cảnh chưa mở mắt là con chồm đến hỏi mẹ ơi tại sao cái này, tại sao cái kia , khi nào trông thấy là sà đến hỏi, thậm chí nhiều lúc đau đầu chóng mặt chỉ muốn yên tĩnh mà con cứ nằng nặc đòi mẹ trả lời coi có "tẩu hỏa nhập ma" với bé không?
     
  16. Chiều.Tím

    Chiều.Tím Thành viên mới

    Tham gia:
    26/8/2016
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Theo mình thì các mẹ cứ mua mấy cuốn sách kiểu dạng mười vạn câu hỏi vì sao về đọc cho bé nghe. Một là giúp bé mở mang tầm nhìn, hai nữa là hai mẹ con cũng có thời gian gần gũi nhau hơn. Một công đôi việc!
     
  17. Nắng của mẹ

    Nắng của mẹ Thành viên mới

    Tham gia:
    19/1/2016
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    18
    hic, con mình cũng hay hỏi lắm. Nhiều khi bực quá mình cũng hay gắt bé nhưng thỉnh thoảng nghĩ lại cũng thấy thương!
     
    Chiều.Tím thích bài này.
  18. Chiều.Tím

    Chiều.Tím Thành viên mới

    Tham gia:
    26/8/2016
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    đúng là con hay hỏi thì phiền thật nhưng tầm tuổi này đứa nào mà chẳng thế. Con hỏi nhiều thì chứng tỏ nó muốn biết. Mà biết nhiều thì thông minh chứ sao!
     
    Nắng của mẹ thích bài này.
  19. Nắng của mẹ

    Nắng của mẹ Thành viên mới

    Tham gia:
    19/1/2016
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    18
    biết thế nhưng mà bực mình lắm :'(
     
  20. Mẹ.đơn.thân

    Mẹ.đơn.thân Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/5/2016
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    18
    Mình thì hay chơi trò hỏi lại. Ví dụ như con hỏi: sao con trai phải cắt tóc ngắn? Sao con gái lại để tóc dài? Thế là mình chơi trò phủ đầu hỏi lại: thế theo con thì sao. Và chàng trai nhỏ ấy đã nói với tôi thế này: vì con gái để tóc dài mới xinh còn con trai cắt tóc ngắn mới đẹp trai. vậy là để con tự động não trả lời, khỏi mất công mình suy nghĩ.
     
    Cẩm Vi thích bài này.

Chia sẻ trang này