3 tháng cuối: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi thusuong2407, 29/9/2010.

  1. phuong_evn

    phuong_evn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/7/2010
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    em đi khoảng 10 cái đám cưới và thăm cũng ít nhất là 5 bà đẻ rồi,chụp ảnh tía lia ,chả kiêng j hết :)
     
    Đang tải...


  2. lamlun

    lamlun Trồng cây gây rừng ...

    Tham gia:
    18/10/2008
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Tớ còn đi ăn cưới hơi bị nhiều, vì cứ đi ăn cưới là như kiểu đi họp lớp, gặp bạn bè, cười nói sướng lắm, hehe. Nên tranh thủ đi ăn cưới mà gặp nhau thôi, chả kiêng khem j cả :D

    hihi, mẹ này giống mình, vào nhà WC mà mắt cứ nhắm tịt lại, bùn ngủ díp mắt vào cơ.

    Hehe, tranh thủ chụp ảnh để mai sau khoe với con là con đây này, nằm ngoan ngoan trong bụng mẹ nhé. Mình chụp suốt, có thấy j đâu, cơ bản hồi trước cũng thích xí xớn chụp choẹt roài.
     
  3. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Ngủ được thì sướng nhỉ? Mình ngủ chán lắm, đi WC xong vào chán chê mới ngủ được, chồng lại thức giấc hỏi vợ ko ngủ được à, rùi ôm ấp tí cho dễ ngủ. :D
     
  4. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Nhắc vụ này tớ lại thấy buồn vui lẫn lộn. Ngày trước tớ có dậy, có làm trò gì chồng tớ cũng ko bít, thế mà giờ sau khi tớ trở lại giường còn biết kéo chăn đắp cho tớ. Hôm đầu tiên lâng lâng hạnh phúc, sáng ra hỏi chồng "lúc ấy anh có biết không?", hắn hồn nhiên "ko" => hoá ra là hành động vô thức à, là ai thì cũng kéo chăn đắp cho rồi ôm thế à?
     
  5. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Khổ, nhưng chồng chỉ năm ngủ với vợ thôi, chứ có nằm với ai khác đâu mà đắp chăn cho.
     
  6. mekuMit2011

    mekuMit2011 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Thế là mẹ nó vẫn còn hạnh phúc chán đấy, còn mình thì mỗi lần đêm dậy thường kéo chvn đắp cho anh xã, chứ anh xã ngủ tít mít có biết gì đâu. Có hôm vung tay sang nằm nghiêng, đập phát vào vợ đang ngủ làm vợ giật bắn mình, sáng ra hỏi thì cũng ko biết gì. Anh xã mình mà biết vợ dậy giữa đêm ko ngủ lại đc, biết đắp chăn lại cho vợ chắc mình ngất vì sung sướng :D
     
  7. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    hihi, mình cũng bị 2 phát, Chồng mơ thấy đang đánh nhau, vung tay bụp cái vào bụng vợ. Thế mới ghét chứ.
     
  8. mekuMit2011

    mekuMit2011 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Sao nghĩ các ông chồng sướng thế nhỉ? Tớ bị mấy phát rồi đấy, lúc đó quay sang thấy ông chồng vẫn ngủ ngon lành, trong khi mình đau, chỉ muốn quay sang đạp cho chồng 1 phát :))
     
  9. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Hic, tớ lại thấy vấn đề là chồng tớ làm việc ấy trong vô thức, chứ nếu biết tớ dậy rồi kéo chăn đắp cho thì đã tốt. Lo là lo nhỡ lúc nào đó có cô nào muốn mê hoặc chồng mình (mình có ảo tưởng quá ko nhỉ?) rồi hoàn cảnh đưa đẩy... cô kia cũng được chồng mình "đối xử tốt" thì gay!
     
  10. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Hoặc chồng tớ toàn mơ những "giấc mơ hiền lành" hoặc tớ ngủ say quá chẳng bít gì mà chưa từng gặp chuyện này, chỉ thỉnh thoảng đặt cả cánh tay lên bụng tớ (lúc hắn đã ngủ còn tớ thì chưa), tức bụng tớ đẩy ra ngay :D
     
  11. mekuMit2011

    mekuMit2011 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Cái vụ đêm nằm ngủ quay sang đặt cả cánh tay ôm đúng bụng vợ thì tớ gặp thường xuyên rồi. Tớ chỉ cho để 1 luc là cũng thấy khó chịu. Nhưng đc cái đêm tớ mà bị chuột rút, kêu ầm lên là thấy ông chồng bật dật phản xạ rất nhanh ôm chân nắn bóp massage cho vợ, sáng sau vẫn biết đc vợ đau chân. :D
     
  12. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Đây là điểm cộng của bokuMit rồi! Mà cũng phải như thế thì các mẹ mới chịu quên vụ ngủ mơ rồi thượng cẳng chân kia chứ, phụ nữ là chúa thù dai muh :D
     
  13. mekuMit2011

    mekuMit2011 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Thi it ra phai duoc 1 diem cong chu, ko le cha duoc diem nao thi buon lam. Cung may ma minh it bi chuot rut day, vi chuot rut dau khung khiep luon, toan rut bap chan thoi, hic
     
  14. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,848
    Đã được thích:
    2,314
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Bố kumit giống xã em rùi, đêm vợ bị chuột rút, chỉ cần vỗ vỗ vài cái là dậy nắn bóp chân cho vợ. Có lúc 2 mẹ con ngủ thiếp đi từ lúc nào, bố thì vẫn tiếp tục công việc cho đến lúc hỏi mà ko thấy vợ nói gì, hì hì.
     
  15. táo mèo ngọt

    táo mèo ngọt Tớ là Mẹ Nhót

    Tham gia:
    5/2/2009
    Bài viết:
    1,097
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Thế mới bít bố Nhót sướng, mẹ Nhót chẳng bị chuột rút bao giờ :) Chỉ cái tội đêm đi xè nhìu :p và hay bắt bố xoa lưng cho dễ ngủ :) Các ông bố cũng đang HP vì sắp đc làm bố mà, nên chăm sóc mẹ nó càng thấy HP hơn :X
     
  16. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,848
    Đã được thích:
    2,314
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Em cũng đang tìm cho con 1 cái tên nghe mạnh mẽ 1 chút nhưng vẫn dịu dàng, bác nào có cao kiến gì cho em xin mấy cái tên với.
     
  17. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Của đáng tội, tớ ko bị đau lưng, chuột rút bao giờ, bụng to tướng vẫn đi chợ, hùng hục nấu cơm 1 mình, rồi dọn dẹp, rửa bát.
    Hay là đêm nay mình giả vờ bị chuột rút xem anh xã phản ứng thế nào. Khéo lại càu nhàu, mắng cho mình 1 trận vì cái tội lừa chồng ý nhỉ? Hihi
     
  18. mekuMit2011

    mekuMit2011 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Mẹ Nấm Bông đêm qua thử giả vờ bị chuột rút chưa, kết quả dư lào thế?

    @Mẹ Khanhchip: Tớ tìm trên mạng có file này về đặt tên con, mẹ nó thử tham khảo xem có chọn đc ko nhé! Giải nén file ra nhé!
     

    Attached Files:

    mekhanhchip thích bài này.
  19. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Hihi, chả dám giả vờ. Đêm ko ngủ được, chồng cũng bị đau đầu, nên thui, để yên cho chồng ngủ.

    Ah, các mẹ có bị rạn bụng nhiều ko? Suốt gần 8 tháng mình ko bị rạn tí nào, từ tháng thứ 8 đến giờ thì bé vụt lớn nhanh, bụng mình to nhanh quá, nên bị rạn ghê gớm, hôm qua lấy cái gương nhỏ soi sát vào các vết rạn, thấy ghê ghê, chẳng dám cho chồng nhìn thấy. Mà lúc nào cũng gãi xoành xoạch (bôi kem rùi đấy, mà vẫn gãi).
     
  20. mekuMit2011

    mekuMit2011 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Ôi thôi chết, mình cũng chưa bị rạn chút nào, nhưng cũng bắt đầu hay có cảm giác ngứa da bụng, cứ gãi suốt. Hi vọng mình không bị rạn, hic...
     

Chia sẻ trang này