Mình vào ngó xem các mẹ tiết kiệm để có động lực. Hy vọng là đến cuối năm nay, đạt được đúng mục tiêu đề ra!
có tháng cầm về 4-50 triệu mà nhà em chưa biết tiền tiết kiệm ở đâu nữa cơ. nuôi con nhỏ thì biết bao cho đủ. ít tiền thì chi ít. nhiều thì lại muốn tốt cho con lại chi nhiều. chưa kể thi thoảng nó bệnh lại tốn cả cục nữa. lại tháng gửi ông bà nội 5 triệu. ông bà ngoại 5 triệu. cũng may hồi chưa vợ con cũng bỏ được 1 khoản gọi là đề phòng cấp bách chứ không thì làm gì có cái gì dư đâu
Dạ chuẩn, nguyên tắc của em là luôn tiêu dưới thu nhập mà. Nên làm nhiều tiêu nhiều, làm ít phải lo tìm cách thắt chặc chi tiêu. hiii
Theo mình nếu 2 vc + 1 con nhỏ hơn 1 tuổi: - phải thuê giúp việc thì nên tiêu 1 tháng khoảng 13tr. - Còn ko phải thuê giúp việc, có bà trông hộ thì 1 tháng để tiêu khoảng 9tr. -Mẹ tự trông con: một tháng tiêu khoảng 7-8tr. - Gửi trẻ con thì 1 tháng tiêu khoảng 10tr là đảm bảo. Số còn lại để tiết kiệm, để mua sắm nội thất, phòng lúc công việc, ốm đau.
Nói đủ thì không bao giờ đủ, tùy theo mức độ hài lòng của mỗi người. Vào mình nếu không phải thuê nhà như bạn nói thu nhập 17tr một tháng thì mình có thể tiết kiệm được khoảng 3-4trieu.
Mỗi tháng TK 3tr, một năm tớ được khoảng 1 cây vàng,...há há....oách sờ lách chưa? Nói đến si mà tâm trạng phấn khởi hẳn. ha ha
Tiết kiệm là rất tốt. có điều teo mình nghĩ nên tập trung vào việc tăng nguồn thu nhập lên thay vì tập trung tiết kiệm. Nhà mình trc cũng vậy. chỉ nghĩ tới chuyện nhận lương xong sau chi tiêu tiết kiệm đc bao nhiêu. chứ không nghĩ tới việc đầu tư, kinh doanh thêm để có thêm nguồn thu nhập.
nhà e cũng 1 con 2t, ko phải tiền thuê nhà, lg 2 vc khoảng 12-13tr thôi mà cũng ko để dư được đồng nào có tháng còn âm vì cỗ bàn, lạ thật
Em thì đang độc thân, mỗi tháng lương cứng được 13 - 15tr. Mà cuối năm tổng hợp lại không tiết kiệm nổi 50tr. Có ai biết cách nào để giữ tiền tốt không chứ em thấy cũng chả tiêu gì. Nhưng khôn ghiểu tiền nó đi đâu hết.
mn là trai hay gái, con gái thì tốn khoản mua sắm, mỹ phẩm,tóc tai, giầy dép, con trai thì cà phê, nhậu, bạn gái... nói chung cứ độc thân cũng khó tiết kiệm
Thật ra bao nhiêu cũng k đủ. Thu nhập nhiều thì tiêu theo kiểu khác, thu nhập ít theo kiểu khác. Như nhà e, bao nhiêu vào cũng hết. Kiểu có tiền là bao nhiêu việc cần đến, k giữ dc