Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào ơ, nói chuyện bầu bì. Thề là lúc mang bầu PL tuần cuối, tớ cứ thấy rặm rặm ở bên dưới lúc hắn ngọ ngoạy. He he he.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Các mẹ ui, Bông nhà em đã biết ngồi. Vui quá. hiii
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Chuyện tóc tai của con ý, lúc mang bầu em chả thấy gì, ko ho mọc tóc cũng ko thấy ngứa... ko biết ít nữa tóc tai con thía nào đây.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Chúc mừng em Bông, hì hì, mẹ nó vui lắm nhỉ? Nói chung là mỗi khi con có được điều gì mới mè thì cả nhà đều mừng rỡ..Mong em Bông chóng biết bò, đừng như Sáo, giờ vẫn chẳng biết bò.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào chúc mừng Bông biết ngồi nha. Hồi bầu PL, mình cũng không ho chút nào, không bị ngứa, chỉ thấy rặm rặm trong bụng lúc bé rúc xuống thôi. Mà PL nhà mình, con gái, tháng Dần, năm Dần, giờ Thìn, dự tính sinh là rằm tháng Giêng but mẹ cháu mổ cháu ra sớm hơn, có tràng hoa quấn cổ. Ợ hợ. Không biết lớn lên con gái tui đang đá cỡ nào nữa.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào mẹ Sáo ơi, Sáo không bò được có khi vì nặng mông đới. Trộm vía trộm vía....
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Trồi ôi, Cọp Hẹc có bạn đanh đá cùng rồi. CỌp Hẹc nhà mình sinh Giờ Dần, ngày Thìn, tháng Dần, năm Dần. kakaakka.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào ối trời ơi, cọp hiẹc tí nữa là tứ quý rùi, thiếu mỗi ngày dần nữa là đủ bộ thui, mà theo mình đc bít bé nào sinh tứ quý thì giỏi lắm nhá, mình có 1 kh, con sinh năm mão,tháng mão,ngày mão, giờ mão, h đang đc học bổng havard, nói chung giỏi mà ngoan nhắm ý @mẹ bông: chúc mừng bạn bông bít ngồi nhá, nhưng mẹ nó cho e nó ngồi ít thui nhé, bé thế ngồi nhìu k tốt lắm đâu @mẹ SÁo: hihi, chắc e Sáo nặng mông òi, e tôm tôm h đang đòi bò,mấy hôm đầu lẫy, cũng rướn mông, nhún chân, đẩy đẩy, nhưng k bò đc cáu, khóc oe óe ý, nhưng bi h ý bít rùi, k bò đc, e ý lại nằm nghiêng thở, 1 tẹo sau lại ngẩng đầu, nhấc mông nhún chân...hihi...nhìn đểu lắm ý @chịnPink: e tôm cũng 2 tràng hoa quấn cổ nè, nhưng e đẻ thường,mà nghe mọi ng nói ai có tràng hoa quấn cổ thì đanh đá lắm, chả bít e tôm sau này tn chứ h thì e ý đanh đá còn hơn cả con gái ý
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Hi hi, nhà mình lắm con bị tràng hoa quấn cổ nhề...Sáo nhà em cũng y vậy luôn, nhưng em cũng đẻ thường, 3,8 ký ợ..Vì khi siêu âm bs bảo là có 3,4kg thôi, đẻ thường được, thế là ráng đẻ..Lúc cân xong thì...hị hị..CƯỜI.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào ui các mẹ đẻ thường được sướng thế nhỉ. Mẹ cháu đẻ mổ. Tuần thứ 38 đi SA con đã 3.5 kg rồi nên bsỹ nói bé to quá, mẹ k sinh thường được. Đúng mùng 1 tết mẹ cháu bị ra máu, tưởng ra máu báo rồi sẽ sinh luôn ai ngờ chờ đến 10 ngày sau, ngày nào cũng lọ mọ vào viện khám, đêm thì không ngủ được vì sợ. chắc vậy nên hắn cũng bị suy đi. Đến ngày 11 tết thì mẹ cháu mổ sinh mặc dù mẹ cháu chưa hề có cơn đau. Mẹ cháu nghĩ rằng mổ sinh như vậy cho yên tâm chứ cứ để ra máu mãi như vậy, sợ có chuyện gì thì toi. Hic hic, bây giờ nghĩ lại nhiều lúc thương hắn, thương lắm khi nghĩ hắn đang yên ổn, ấm áp trong bụng mẹ thì đột ngột bị lôi cái vèo ra khi chưa sẵn sàng. Hic hic.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào @Mẹ Sáo: Hay là Sáo trốn bò hả mẹ nó. @Mẹ Tôm: Hiiiiii, bạn Bông cũng y hệt bạn Tôm luôn, lắm lúc nhìn con mà bùn cười chết đi đc. @Mẹ PL: PL mà ra đúng rằm tháng giêng nữa thì còn ko biết đa đá cỡ nào nữa mẹ PL nhỉ? Mà sao các mẹ biết đc ngày tháng giờ sinh của con thế nhở, em thì chỉ nhớ con sinh giờ tuất, chẳng biết là tháng gì, ngày gì.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Em thì lúc siêu âm bs bảo 3.5kg, thế mà sinh xong thấy hô: 3.2kg. Mà Mẹ PL bị ra máu thế đến viện nó ko kích đẻ à, em thì ra máu, đến viện nó cho kích luôn, sáng 7h đến viện, hơn 7 giờ tối thì sinh. Đêm trước hôm sinh em bị mất ngủ, sáng vào viện lúc truyền dịch chưa đau đớn gì em còn trèo lên bàn đẻ làm giấc ngon lành.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào mẹ nó xem ở tờ lịch ý. Năm Canh Dần thì tháng Giêng chính là tháng Dần rồi. Tớ định sinh Linh vào ngày tứ quý, giờ Dần, ngày Dần, tháng Dần, năm Dần nhưng sợ Linh bị ra sớm thế tội Linh quá. với lại, hắn mà tứ quý Dần nữa sợ rằng hắn ế luôn vì ghê gớm.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào chẳng hiểu sao nữa. Ra máu tận 10 ngày mà chưa thấy gì. Khám thì thai vẫn ok, chưa mở tẹo nào. Hị hị hị. Mà cứ ra máu như vậy nên mẹ cháu lo lắm. Chỉ sợ nhỡ tối ngủ không biết gì, sáng ra con đã bị sao rồi thì ân hận cả đời. Thế nên đêm có dám ngủ đâu, ban ngày thì cứ 1 chốc lại gọi em con có đạp không. Chắc thế nên giai đoạn đấy hắn cũng không được ngủ. Khổ thân.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào zồi ôi, nói đến cái sự đẻ. Hôm trước SA còn chắc nịch quả này hơn 4 kg rồi em ơi. bảo ăn giảm đi không nghe cơ. Sợ vãi hồn. Đến khi mò dc lên cái bàn đẻ, mở 6cm, bác sỹ đỡ đẻ bảo mày rặn như bò ý, khong biết rặn à, hêt hơi rồi không đẻ thường dc đâu. Tiêm giảm đau đê. Em gatịddaaffu lia lịa, chỉ mong sao đẻ thường dc thôi. Em có chuẩn bị đẻ mổ đâu. Anh y tá tiêm cho phát xong thì em vẫn rặn mà vẫn đau. Bác sỹ riêng của em thấy em 3 tiếng rồi không đẻ kiểm tra thì hỡi ôi, em bị cứng phầu đầu tử cung. Mổ gấp. kết quả là Cọp Hẹc bị móp hai bên thái dương vì đầu tử cung co cứng không mở ra trong khi mình ra sức rặn, con mắc xừ vào đấy. Giờ trên đầu con vẫn còn vết tích. Mà buồn cưới nhất là đoạn sờ đầu con còn có 2 cục xương trồi ra như là sừng ý. Thế giờ con lớn sờ chả thấy đâu kakakkakakak
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào hii, đúmg alf sự đẻ mỗi ng mỗi khác nhỉ, e tôm khi đẻ cũng có cả 1 ký sự, dài ngoằng ngoằng luôn! mẹ emilia bị cứng phần đầu tử cung à? cái này là do cơ địa hay là do bị truyền dịch kich đẻ nên nó bị thế hả mẹ nó?
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Cái này là do anh y tá phụ trách tiêm gây tê màng cứng đâm kim sâu quá, đụng chạm vào cái gì gì ý nên bị cứng, không co bóp đc huuuuuuuuuuuu
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Bạn Bống cũng tràng hoa quấn cổ này PL ơi hihih. Mẹ cháu đi SA lúc nào cũng ngôi thuận với ko có dâu hiệu gì bất thường nên yên tâm là đẻ thường vì a bopby cũng đẻ thường oỳ. Thế mà đến đúng ngày dự kiến sinh oỳ mà không thấy có hiện tượng gì, mẹ cháu đi khám lại thì phát hiện ra có dây rốn quấn cổ hic hic làm cho tim thai của Bống chậm còn 120 nhip/phút hic hic. Vậy là Bs. và bố mẹ cháu quyết định chiều mổ luôn vì Bống cũng đến ngày đến tháng oỳ lúc mổ bs. còn bảo với mẹ cháu là con gái có những 2 vòng quấn cổ nhé chắc do nghịch quá đây mà.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Tớ cũng thấy bảo bọn tràng hoa quấn cổ là nghịch và bướng lắm. Tớ thì do dự đoán em bé to, mẹ thì còi dín, lại còn yếu như sên nên bác sỹ bảo không đẻ thường được. Biết thế nên đặt lịch mổ, đặt bác sỹ... nói tóm lại chuẩn bị sẵn hết rồi. Thế rồi cuối cùng người tính không bằng trời tính, mình vẫn bị động, loay hoa loay hoay mãi mới xếp được lịch mổ sinh Linh. Khổ thế chứ. Mà các mẹ có nhớ giây phút đầu tiên nhìn thấy mặt con không? Bé PL khóc to nhất bệnh viện hôm ấy, bác sỹ còn phải giật mình. Giây đầu tiên mình nhìn thấy con bé, quả thực, cảm xúc ngỡ ngàng rớt nước mắt. Con xinh quá, da trắng hồng, môi đỏ, tóc đen nhánh. Giờ phút đó, mình thấy mình mới hoàn thành được chương đầu tiên của cuộc sống. Tất cả lúc đó mới bắt đầu, cuộc sống đích thực của mình bắt đầu từ lúc mình có Linh. Khó khăn, vất vả nhưng tràn ngập hạnh phúc các mẹ nhỉ.