3 tháng cuối: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi thusuong2407, 29/9/2010.

  1. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Bé lớn từ từ thì sẽ ko bị rạn hoặc rạn ít ít thôi. nếu lúc trước bụng bé, rồi to nhanh thì rạn nhiều lắm. Mọi người bảo thường rạn cả bụng và đùi, nhưng đùi mình ko sao cả. Mỗi bụng thôi. Ngứa lắm
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Hic, các mẹ lại nói đúng nỗi niềm của tớ rồi. Tớ thì cho tới hết tuần 33 vẫn chưa có dấu hiệu gì, chồng bảo "chắc vì vợ mình béo sẵn rồi nên ko bị rạn", đang ấp ủ giấc mơ 9 tháng 10 ngày trơn láng thì... ôi thôi, tối qua tớ đã phát hiện ra những vết đầu tiên. Có điều tớ ko cảm thấy ngứa gì, cứ thế âm thầm rạn...
     
  3. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Trơn láng thì khó lắm mẹ nó ạ. Ko ít thì nhiều. vẫn bị rạn. giờ phải đi tìm phương pháp để chữa rạn sau khi sinh vậy, giờ quá muộn rồi.
     
  4. mommy_daddy

    mommy_daddy YẾN TRÂM- HÀNG THÙNG XỊN

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    8,117
    Đã được thích:
    1,425
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Có phải ai cũng rạn đâu,tớ lên hẳn 11 cân còn tháng nữa nằm ổ rồi mà chưa rạn gì cả
     
  5. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Thế thì mẹ nó thuộc loại "hàng hiếm" roài, chúc mừng nhé!
     
  6. mekuMit2011

    mekuMit2011 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    MÌnh ngay từ đầu đã xác định ko bôi kem chống rạn da rồi, vì mình nghĩ cái này do cơ địa là chính thôi. Bởi mình nhìn thực tế nhiều người bôi cẩn thận đầy đủ mà rạn vẫn cứ rạn, đẻ xong chẳng hết. Có người thì chẳng bôi tẹo nào, chẳng bị rạn, có người thì bị rạn nhưng sau khi sinh 1 thời gian thì dần hết mặc dù chẳng bôi gì. Túm lại mình nghĩ do cơ địa, cầu trời cơ địa mình tốt [-o<
     
  7. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Tình hình là dạo này mình thèm ăn nhìu thứ linh tinh quá.
    - Hôm qua đọc về quán kem từ hoa quả tươi ở Đặng Văn Ngữ (chọn hoa quả, rồi người ta làm kem tại chỗ cho mình, rẻ 20K/cốc). Sau đó thèm lun. May quá, cuối tuần Cậu của Sóc rủ đi ăn rồi. hihi
    - Vừa đọc Facebook của Hà Nội, liệt kê ra các mon ăn vặt ở Hn, thèm dã man con ngan. Nào thì nem chua rán, nem chua nướng, nộm, kem Tràng Tiền, bún ốc, chả nhái, nem tai Bà Hồng. Hic hic, nhìn gì cũng mún ăn luôn. ĐI làm hết tuần sau thì nghỉ, chẳng biết có ai có thời gian đưa mình đi ăn ko nữa. Hihi. Nhưng mà phải ăn để đến lúc đẻ xong, kiêng ko được ăn, cũng đỡ hối hận.

    Các mẹ, có mẹ nào cũng đang ở tình trạng này ko?
     
  8. mekuMit2011

    mekuMit2011 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    MÌnh đọc tài liệu phát triển theo từng tuần của thai nhi, và sự thay đổi của người mẹ, thì có thấy nói là giai đoạn cuối của thai kỳ, người mẹ thường có xu hướng thèm ăn mọi thứ, và họ khuyên hãy cố gắng kìm chế không nên ăn quá tải, và cẩn thận với những đồ ăn vặt ngoài đường đấy.

    Nếu mẹ cháu mà ăn nem tai bà Hồng thì nhớ mua về nhà mà ăn, vì rau ở đó rửa ko kỹ đâu, nhà mình toàn mua về, rau của họ về rửa thêm mấy lần nước nữa mới sạch nổi. Hàng quán ở ngoài khâu vệ sinh là minh rất sợ

    Thèm ăn gì thì mẹ cháu cố gắng tranh thủ mà ăn đi nhé, không sinh xong thì kiêng ối thứ đấy, rồi những thứ ăn được thì ăn gì cũng phải ngóng xem con ntn
     
  9. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Vấn đề vệ sinh thì mẹ nó yên tâm, tớ ko dám ăn linh tinh đâu, bố cháu kỹ tính chuyện này lắm, lúc nào cũng lo ảnh hưởng cho bé con mà.
    Vừa ngủ dậy đã lại đói rồi nè
     
  10. mekuMit2011

    mekuMit2011 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Thứ 5 tuần tới hay thứ 5 này là mẹ Nấm BÔng bắt đầu nghỉ ấy nhỉ? Dạo này mình hay quên lém :(
     
  11. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Cơ quan mình tính lương đến hết 25 hàng tháng, nên chắc là hết thứ 5 tuần sau thì mình mới nghỉ.
    Bệnh quên là bệnh của bà bầu mà, nhất là những tháng cuối.
     
  12. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,848
    Đã được thích:
    2,314
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Tùy người thôi Mẹ Bipbi ạ, có người rạn, có người ko. Tớ sinh bé đầu ko dạn tý nào cả (lên cân thì lên mỗi cái bụng, chân tay vẫn thế). Giờ mang bầu bé thứ 2 cũng vậy, chỉ thấy bụng to chứ chân tay ko to lên chút nào. Cũng ko bị dạn. Trộm vía là cái mặt bầu bĩnh thêm 1 chút.
     
  13. táo mèo ngọt

    táo mèo ngọt Tớ là Mẹ Nhót

    Tham gia:
    5/2/2009
    Bài viết:
    1,097
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Các chị ơi đã sắm hết đồ cho bé chưa, em còn mấy thứ đồ chưa sắm nữa mà đang băn khoăn quá
    1. Cặp nhiệt độ cho bé, các chị mua loại nào và ở đâu ạ> Loại nào tiện dùng í ạ, chắc cái này cần dùng nhìu
    2. Cắt móng bé.... nhìu loại quá em chẳng bít cái nào tốt, mà cũng sợ ko bít có dám cắt cho con ko nưa
    3. Bông vs bé, em chưa mua giấy ướt và bông vì chẳng bít cái nào dùng nhìu hơn và dùng thế nào, sinh vào mua đông dùng giấy ướt chắc bé lạnh lắm :(
    4. Kem chống hăm, phấn rôm và sữa tắm bé., Mấy cái này có cần mua ngay ko ạ> hay khi nào cần thì mới mua. Mà các chị vote cho loại nào chỉ em với

    Tks các chị nhìu :)
     
  14. cocun

    cocun Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/8/2009
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Hì hì, mình đẻ thường mẹ nó ạ, hơi khó một chút nhưng vẫn mẹ tròn con vuông (trời phù hộ mà, hihi). Mẹ nó tầm đó thì đẻ dễ thôi, ko lo lắng làm gì cho mệt nhé. Sáng nay mẹ cháu hạ quyết tâm đi tiêm mũi uốn ván rồi, mãi mới đi được, lười thế cơ chứ. Mà sáng nay ko vào thôi, thế mà các mẹ buôn bán ác ghê cơ, hihi. Về vụ rạn bụng thì khỏi nói, do cơ địa mỗi người hết, mẹ cháu cơ địa rạn rồi nên đứa đầu đã rạn tứ tung rồi, đứa này cứ theo những vết rạn cũ thôi, chắc cũng ko thêm thắt gì. Chỉ mong đẻ xong đứa này người gọn sớm chứ cứ như đứa đầu, phải mất hai năm người mới gọn, nghĩ mà sợ.
     
  15. wintertheme

    wintertheme Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2010
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Chào mẹ nó,

    Tớ cũng bắt đầu bước vào giai đoạn 3 tháng cuối nhưng là em bé thứ 2 nên đã kinh qua hầu hết mọi thứ rùi. Thấy mẹ nó lăn tăn thì tớ nhảy vào comment một tẹo cho mẹ nó suy nghĩ trước khi đi mua đồ cho bé nhé.

    1. Cặp nhiệt độ cho con: nên mua loại đo nhiệt độ ở tai là tiện dụng nhất. Khi bé bị mệt, khó chịu thì việc đo nhiệt độ ở nách là rất nan giải, bé sẽ không chịu giữ yên cái nhiệt độ ở nách đâu, với lại cặp nhiệt độ đo nách thì phải để một lúc lâu nó mới lên nhiệt độ cần đo một cách chính xác.

    Loại đo ở tai thì chỉ mất 1 giây là có kết quả ngay lập tức, vừa nhanh vừa chính xác ấy ạ.

    2. Cắt móng tay cho bé: dùng bấm móng tay thì tớ cũng sợ cắt vào da của bé lắm nên tớ mua cái loại kéo an toàn của Farlin ý, độ dày của lưỡi kéo đảm bảo ko cắt vào da của bé.

    3. Bông gòn và giấy ướt: 2 thứ này có các ứng dụng khác nhau và nên mua cả 2. Bông gòn thì dùng với nước đun sôi để nguội để lau mắt cho bé lúc rửa mặt, theo lý thuyết thì vậy chứ thực tế tớ chả cầu kỳ lắm, lúc rửa mặt cứ dùng cái khăn xô lau như bình thường thôi.

    Còn giấy ướt thì dùng để lau đít cho bé lúc bé ị, bé tè, lúc thay bỉm. Vào mùa đông thì tớ toàn để gói/hộp giấy ướt gần cái quạt sưởi nên đảm bảo lúc nào giấy cũng ấm ấm, lau cho bé không bị lạnh. Hoặc lúc rút tờ giấy ra mẹ nó cứ nắm tờ giấy 1 lát trong lòng bàn tay mình thì tờ giấy ướt cũng sẽ ấm lên đấy.

    4. Kem hăm thì em bé trước nhà tớ dùng kem Buchen của Đức tốt lắm, chả hăm he cái gì cả mặc dù đóng bỉm cả mùa hè. Ban đầu tớ tưởng bôi ít ít vào bẹn thôi, ai ngờ lúc thấy bà y tá đến tắm bà ấy bôi 1 cục to đùng như trét kem đánh răng ấy, nhưng mà làm như thế mới đúng thật, vì bé đi tè là kem hăm trôi đi chút ít nên đến khi thay bỉm nó tan hết là vừa, rồi mình thay bỉm mới lại trét 1 cục khác vào, hì hì.

    Phấn rôm thì tớ được tặng bao nhiêu nhưng chả biết dùng để làm gì, chẳng qua lúc bé tắm xong, lau người khô kháo thì tớ thoa phấn lên để ôm ấp, hôn hít con cho sướng, cho thơm thôi.

    5. Sữa tắm cho bé: nếu ấy không cầu kỳ lắm thì dùng Johnson vừa rẻ vừa tiện. Cái này trước sau gì chả dùng nên cứ mua dần đi ấy ạ, đừng để đến lúc bụng to rồi lại khệ nệ đi khuân vác mấy đồ này về.

    Nhưng nói thật là dùng cái sữa tắm Baby Arau của Nhật thì thích cực nhưng hơi đắt, nó tạo ra bọt ngay từ lúc mình xịt sữa ra lòng bàn tay, thoa lên người bé thấy dịu nhẹ vô cùng.

    Thế nha, hy vọng tớ giúp được mẹ nó chút ít trong vụ này.
     
  16. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    mẹ này giỏi nhỉ? 3,9 mà đẻ thường.
    Mà con to như thế lâu lại người cũng đúng thôi. Đọc trên này, có mẹ nào bảo có phương pháp làm săn cơ bụng bằng rượu gừng, nên mình cũng đang ngâm rồi. Đợi sinh xong còn dùng, kết hợp với tập luyện chắc cũng okie.

    Tớ định mua bấm móng tay thì bà ngoại bảo ko cần, để bà cắn cho đỡ mẹ vụng về cắt vào tay bé.
     
  17. mekuMit2011

    mekuMit2011 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    TÌnh hình hum nay phải đau đầu nặn chữ nhiều quá, chẳng vào tám với các mẹ trên này được nhiều, hic...
    Mình có đứa em quen biết vừa đẻ ở Việt Pháp, trước khi sinh dự đoán bé 3.5kg nên đẻ thường, ai dè sinh ra bé nặng 4,1kg. Giỏi thật, mà mẹ chỉ bị rạch ít, khâu có 2 mũi thôi (mình nghe nó nói thế), nó bảo nếu biết trc bé 4,1kg chưa chắc họ đã cho đẻ thường mà đã bắt đẻ mổ rồi.
     
  18. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Được thế là nhất mẹ nó rồi, như em đang chuẩn bị tinh thần đón nhận cái bụng dưa bở rồi đây. Thấy mọi người bảo bôi kem chống rạn thì khả năng bị rạn vẫn rất cao nên em chẳng bôi gì từ đầu, :(
     
  19. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Tớ cũng ngâm rượu từ hai tuần trước, rồi hôm trước cũng đã mua sẵn muối hạt nữa (nhưng lười rang, vẫn bỏ ở góc bếp). Tại bình thường vòng 2 của tớ đã thuộc loại "khủng" nên sinh xong cố mà chăm chút cho đỡ ân hận, có điều luyện tập này nọ thì tớ biết thừa là tớ ko làm được rồi. Hi vọng rượu gừng với muối cũng có tác dụng kha khá :D
     
  20. táo mèo ngọt

    táo mèo ngọt Tớ là Mẹ Nhót

    Tham gia:
    5/2/2009
    Bài viết:
    1,097
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Cảm ơn chị nhìu nha :) Em mai phải cố đi mua nốt vậy, đi làm thì bận mà ko đi ở nhà thì chán, thui cứ tranh thủ vậy :)
     

Chia sẻ trang này