chỗ e có nhiều ng để lâu quá sau chữa mãi cũng k có cơ mom ạ, đứa em họ em này, vừa đẻ 2 đứa xong 4 năm sau đẻ tiếp thì bị tắc vòi trứng, chữa mãi mới khỏi
mình thì lúc mang bầu chỉ trung thành với elevit thôi, sau đó tích cực ăn uống để bổ sung cho con chứ cũng hạn chế thuốc men lắm
mấy hôm k vào mà topic lên nhanh quá, có vẻ be birth cũng đc rất nhiều mẹ quan tâm, hihi, mà ở hà nội thì có thể mua thuốc này ở đâu các mom nhỉ, e sợ là mua phải thuốc giả lắm
Các mẹ tăng ít cân nhỉ, em mấy tháng này đang nghén chả ăn uống đc mấy giảm mất 2 kg thịt rồi, lo lắng quá, thế này thì sao mà có chất cho con
Sau sinh xong mom có giảm đc kg k ạ, hichic, nhìn bạn e đứa nào đẻ xong cũng béo ra mà e sợ quá, cno trộm vía ăn khỏe lắm, hichic, mỗi bữa 2 bát tô cơm e nhìn mà ngất rồi
Vậy bổ sung nhiều loại có lo thừa chất k ạ? Em sợ uống thuốc lắm, nên chắc khi nào thả chỉ uống 1 loại Be Birth thôi
Mình thấy các mẹ đã chia sẻ là ở các hiệu thuốc có bán đó. Mà bán ở hiệu thuốc thì cũng yên tâm không lo đâu.
Nhưng lúc thả hoặc mới bầu thì mình bổ sung vitamin tổng hợp có thành phần axitfolic trong đó luôn. Nhưng sắt thì không cao. Mà axit folic và bổ sung sắt là khác nhau mà nhỉ?
Bổ ung thuốc bổ thì cũng phải phù hợp ở từng giai đoạn chứ bạn. Nếu k đúng giai đoạn thì lúc k cần thì bổ sung, lúc cần thì lại k đủ đó.
Thời gian đầu nghén thì đa số là giảm cân, nhưng sau 3 tháng là ổn và ăn được lại tăng cân tốt thôi mn yên tâm nhé.
K biết có bị thiếu chất gì k, đợt đầu mình nghén cũng chẳng ăn được gì. K uống gì luôn. Vậy nên giờ phải tích cực ăn và tuần sau khám hỏi bác sĩ xem có phải uống gì thêm k. Các mẹ có loại gì uống khi 4 tháng thì báo mình với.
mn đã uôngs thuốc gì chưa, hihi, cảm giác chờ đợi sốt ruọt nhỉ, trước em ở với bà chị họ có bầu, mà ngày nào bà ý cung ăn k ngon ngủ k yên, từ lúc biết tin có thai thì mong tới lúc có tim thai, sau khi có tim thai thì mong cho nhanh qua 12w đầu, rồi lại mong qua 16w đi khám xét ok rồi nhưng vẫn luôn lo lắng k yên
Đếm từng ngày ấy chứ. Mình hồi bé đầu cũng mong mãi, đến khi biết có bầu thì dừơng như tất cả mọi tâm trí đều dồn cho bé! Suốt ngày lên mạng tìm hiểu thông tin về các loại thuốc bổ sung cho bà bầu.
Đấy, đợt ý nhà e in hẳn cái tờ to tướng dán vào tường món gì đc ăn, món gì k đc ăn cho bà ấy, mỗi lần ăn gì bọn e đều nhìn vào cái bảng đó trước
Hic, em cũng đang mong đây! Hôm rồi đi khám có hỏi bác sĩ về thuốc Be Birth thấy cũng yên tâm, đang định mua loại cho giai đoạn trước mang thai về uống đây ah.
Úi, mẹ nó cẩn thận thế. Em thì cứ cái gì thèm là ăn vì thấy bảo thèm gì là cơ thể đang thiếu chất đó!