Chả bù cho ck e, bẩn quá đà, e dọn dẹp còn bảo dọn lắm thế, ngồi đây mà chơi, vì e dọn e sẽ càu nhàu và lão k muốn dọn cùng, nhưng k dọn cùng thì thấy e dọn 1 mình lại k đành, nên cứ suốt ngày bảo thôi k dọn nữa, mai dọn, ngồi đây chơi vs xem phim đê. Dễ tính số 1, nấu j ăn cũng đc, mặc j cũng ok, mua j mặc nấy, nấu j ăn nấy. Ngủ thì ngáy sập trời, đặt lưng cái ngủ :v. Từ ngày lấy ck đc ck huấn luyện. E lôi thôi vs bẩn hẳn lên :v
Theo mình được gần 5 năm thì lúc yêu khác lúc cưới, không ai hoàn hảo và mình cũng phục mình quá, đã chịu đựng được 5 năm.haha
Vừa lười, vừa bẩn. Ôm điện thoai nhiều hơn ôm vợ. Hiền lành tốt tính thương vợ thương con nhưng cùn tính vãi chưởng. Choảng nhau với vợ là cứ cái gì có giá trị là đập, đập cho tan. Hình như ông nào hiễn cũng cùn tính thì phải
Hi nói ra bảo so sánh, chồng tớ chưa được 1 phần Chồng tớ được hiền lành, dễ chụi nhưng lười nhác, bẩn, không lau dọn nhưng mình làm bảo làm nhiều thế, chưa bao giờ đưa tiền cho cho vợ, mình chụi nhiều giờ thành quen, thế mà 2 vợ chồng cười teo xuốt ngày
nhà mình thì sắp tròn 7 năm rồi, giờ có 1 zai 6t, 1 gái 1t.hihi.nói chung mình chả thấy chồng mình có điểm nào xấu cả mặc dù ko hay nói ngọt hay ướt át lãng mạn nhưng ko sao vì mình ...cũng là người như vậy.hihi
giống ck mình thế chứ, hichic Cô em ck bảo là đt là vợ cả, mình xuống làm vợ 2 rồi, giờ có con thì xuống cấp thành thứ 3, lúc nào cũng đt là nhất!