Có mn cũng đang trong hoàn cảnh đau đầu này thì cũng chia sẻ nhé! Vc e cả năm đi làm mà chẳng dành dụm ra được đồng nào, trừ quần áo ra thì những đồ dùng trong gia đình cũng chẳng mua sắm được gì. Cuối năm tiền thì phải chi tiết nhiều mà cứ thấy tiền ra mà chẳng thấy tiền vào. Chưa thấy năm nào mà lại khó khăn như năm nay!
nhà nàng có thống kê thu chi lại ko? để biết mình chi tiêu cụ thể vào các khoản nào? Chi tiêu gia đình, đối nội - đối ngoại, chi tiêu mua sắm, chứ cứ cầm tiền xong tiêu thì bao nhiêu cũng hết, chả biết được m quá tay cái gì để mà điều chỉnh các năm sau đâu rồi năm nào cũng lập lại bài ca quen thuộc mất
Nhà mình năm nay ngoài lãi mỗi bạn con thì hầu như chẳng để được đồng nào cả, thấy cũng tiết kiệm mà sao cứ đến đâu tiêu hết đến đấy, hichic
Cũng phải có thu nhập ổn ổn chút mới có đồng ra đồng vào đc. chứ như e chưa hết tháng đã hết tiền rồi tiết kiệm cũng khó lắm.
Mấy tháng đầu thì e có ghi rõ thu chi rõ ràng, nhưng ghi rùi thấy cũng tiêu hết, rùi nhiều khi còn thâm hụt Nên chán chẳng buồn ghi nữa. Mà cứ kiểu e tánh bảo tháng này tiết kiệm, mà y như rằng lại phát sinh tiền gì đó, lại phải chi tiêu vô thế là lại âm tiền.
Năm nay nhà e cũng k để ra đc vì sửa sang nhà cửa với cbi đón bé bi. Cuối năm lại càng bí, năm nay còn bị cắt thưởng tết nữa, huhu, k biết sống sao cho qua tết
Chương trình KM lớn nhất năm của lazada 12/12:cập nhập toàn bộ voucher hot nhất mà bạn quan tâm, tổng hợp toàn bộ sản phẩm bỉm sữa,điện thoại, tivi, tủ lạnh.. hot sale trong chương trình,flash sale chớp nhoáng được bật mí, check in ngay thôi-->http://1dong.com.vn/lazada-vn-ma-giam-gia-thang-12/
mẹ sống ở thành phố hay nông thôn,nông thôn thì e cảm thấy là cũng ổn nhưng ko để ra được, còn những tp lớn thì không đủ rồi
E sống ở Sài Gòn mà mn, đó là còn không phải thuê nhà đó ạ! Chứ không thì chắc cũng tạm biệt Sài Gòn về quê với bố mẹ luôn thui.
Năm nay e thấy nhà e kiếm dễ hơn nhưng mà tiêu cũng nhiều hơn năm trc, dù vk ck thu nhập cao hơn 1 chút nhưng mà tkiem chỉ bằng năm ngoái thôi
e cũng mệt mỏi quá, năm nay đi viện liên miên, thuốc thang các thứ, tiền thuốc còn chả có huống hồ tk, bh tiền ăn cũng k có 1 xu, làm ăn thì thất bát chả thu lại đc, năm nay đen đủi quá