Yêu nhau thế giới màu hồng, cảm thấy tình yêu nó đẹp lắm cm ạ! Chỉ mong sớm được đến ngày về chung 1 nhà thôi. Nhưng khi lấy nhau về rồi, con cái, rồi cuộc sống cơm áo gạo tiền, nhiều lúc thấy mệt mỏi kinh khủng. Chỉ mong sao mình chưa lấy chồng, hoăc lấy một người chồng quan tâm vợ con hơn.
Muôn đời không nếu còn dính dáng gì đến con mụ già môi trề điêu ác vs 1 thằng lùn vừa ngu vừa khóin nạn
mình thì có các mẹ ạ, mình và chồng quen và cưới nhau trong vòng 6 tháng trong khi còn chưa kịp hiểu về gia đình của nhau hay nói đúng hơn là gần như ko biết j về nhau, lại lấy khi còn đang rất trẻ lúc ấy mình 22, chồng 26 nên có những suy nghĩ rất bồng bột, vậy mà cho đến giờ mình chưa từng hối hận, mình rất yêu gia đình nhỏ của mình và mình thấy chồng mình cũng thế.
nếu đc chọn lại em vẫn muốn lấy lão ck e bây giờ, hihi, chả đc điểm gì đc mổi điểm yêu vs chiều vợ
nhà tớ yêu khi ở cùng xóm trọ,lão đi nc ngoài mấy năm,xong về cưới. cả quá trình đấy mn ạ, mọi người còn k tin là chúng tớ sẽ lấy nhau ấy, giờ thì đc hai nhóc roài nhưng tình yêu chưa vơi đi tí nào cả, yêu lão ấy lắm!
Đúng là xa nhau mấy năm mà khoảng cách không phải là chỉ tỉnh này với tỉnh khác mà là nước này với nước khác. Nếu là e e cũng không tin là lấy được nhau đâu ạ! Nhưng Vc nhà mn tuyệt vời quá! Chúc vc mn mãi mãi hạnh phúc nhé!
hihi, nhiều lúc cục lên thì cũng khiến ng khác điên lắm, nhưng bình thường ra thì chả che đc điểm gì