chị làm ở Hoàng Minh Giám e ơi, gần chỗ e mà, mà e 2 vc gần nhau thế có xe ôm lúc bầu to là ok lắm rồi, chị hồi bầu tự đi làm cho đến lúc đẻ luôn ck ko phải chở. nhà e làm bao nhiêu m2 sàn mà 2 tầng 1 tum hết 600tr thế? 600tr là hoàn thiện rồi chứ ko phải thô đúng ko?
Vâng, nhà e hơn 50m2 chị ạ, 600 tr là cả nội thất nhà WC với sơn hết rồi đó chị, nếu xây thô thì hết ít mà, nhà e nếu chỉ xây khung thôi hết tầm 80tr tiền sắt, 100tr tiền vật liệu gạch đá, đào móng - đổ móng - đổ trần khoảng 20tr, vs cốt pha tầm 15tr, công thợ tầm 50tr. Đây là chưa có tiền xi măng cát để chat tường đó c, e thấy anh ck e tính tiền đó tầm 60-70tr
uh, vậy là hơn 50m, 2 tầng 1 tum là coi như 150m2 rồi, nên 600tr mình tự làm là rẻ rồi. chị hỏi để biết ướm xem cần chuẩn bị bao nhiêu ý mà, nhà chị có hơn 30m2 thôi nên chắc 3 tầng thì cũng tầm 400 thôi nhỉ
nhà c 30m2 mà làm trên này chắc cũng tầm 500 đó, nhà e rẻ vì anh chồng e làm đã k lấy công rùi với lại đc họ hàng dưới quê nhà e lên hỗ trợ nhiều cũng đỡ đc nhìu công đó c, hihi, nhà e trong ngõ nên vận chuyển cũng khó tốn công lắm c ạ, đc cái họ hàng nhà ck cũng nhiệt tình, các bác các dì cứ nghỉ là ra làm giúp nên đỡ chị ạ. Với chị mà làm khoán thì đắt hơn công
uh, chị thấy người ta báo giá là 4,5-5tr/m2 em ạ, nên tính ra cũng khá khá, mà chị ở trên này thì ko có họ hàng giúp. thế này thì bao giờ mới có cái lều mà ở chứ, hihi cứ nghĩ đến xây nhà là rạo rực hết cả người em ạ
Vậy là sản phẩm này bổ sung luôn cả dưỡng chất cho mẹ sau sinh nữa. Mình thấy đúng là các mẹ sau sinh hay gặp các vấn đề về thiếu chất nhưng ít có dòng sản phẩm nào chú ý đến giai đoạn này.
Nhà e cũng thế đó chị, giờ đâm lao thì phải theo lao thôi, chứ nhà e vay tầm 40% đấy c ạ, nghĩ tới cái đống nợ xong sang năm còn sinh đẻ mà sợ lắm
hì hì, nhà chị còn nợ mua đất chưa trả xong nữa cơ ý, nhưng vẫn định vay để xây nhà rồi trả dần dần ý em ạ, sinh con ra có nhiều thứ phải lo lắm, tốn đủ thứ nhưng nếu có cái nhà để ở thì đỡ đi nhiều, cái tiền thuê nhà mình tích vào dần dần cũng dc 1 khoản khá khá.
nhà e đc cái k mất tiền mua đất rùi, với e nghi năm nay chưa có con còn làm đc chứ có con rồi chắc phải vài năm nữa, mà ở chung sau này e sinh đẻ bố mẹ e lên cũng hơi bất tiện
Nghe bác này gọi vợ là mụ nặng lời quá, bác bảo vợ thử ăn các loại thưc ăn ít mùi và ít gia vị xem sao, ví dụ như bánh mì ấy, ăn từng chút 1 thôi
Đúng là ít người để ý đến, toàn tới lúc thiếu chất biểu hiện ra ngoài như đau lưng, rụng tóc... rồi mới cuống cuồng lo khám.
Là phụ nữ đúng là "khổ" thật! Mỗi lần sinh nở giống như 1 lần thay máu. Thiếu canxi có lẽ là bệnh thường gặp nhất sau sinh.
Giai đoạn đầu chuẩn bị mang thai và giai đoạn sau khi sinh thì việc bổ sung dưỡng chất, vitamin cho mẹ cũng rất quan trọng bạn ah.