ô chết, sr e cứ tưởng bố nó là con gái, hihi, đi khám thì tốt nhất là cả vợ và chồng cùng đi khám để phát hiện nguyên nhân mà có hướng điều trị chứ, nhà bố nó định đi khám ở đâu?
thế ạ, em nghe nói sữa đậu nành mà đang mang thai bé trai thì k đc tốt cho lắm nên e chỉ uống ở giai đoạn đầu để niêm mạc nó dày thôi
em chỉ thích ăn cháo đậu xanh hoặc đậu đen thôi, k thích ăn cháo thị vì mỗi lần ăn đều bị ợ chua mí mom ạ, giờ e đang cố gắng tối chỉ ăn rau thôi cho khỏi đầy bụng
m vẫn uống sắt và axit folic đều mà, thấy mọi ng bảo 3 tháng đầu ăn k vào con mấy , chỉ vào mẹ là chủ yếu thôi
Đúng rồi, giai đoạn đầu thì con chưa cần nhiều dưỡng chất nhưng một số chất cần thiết thì phải đủ. Nhưng các mẹ bầu nhà mình thì ăn đâu có cân đối được, chất thì thừa, chất thì thiếu.
Cơm thì cũng k gây đầy bụng, chỉ có cơm rang thôi. Mn đừng ăn kiêng kẻo con thiếu chất đó. Mà bầu thì ăn làm nhiều bữa sẽ đỡ đầy bụng thôi.
Theo mình thì cứ đến bệnh viện. Nếu bạn ở HN thì có thể đến phụ sản HN hoặc viện C. Một số phòng khám của các bác sỹ uy tín cũng được bạn ah.
Hôm qua cũng vào tham khảo be birth nhưng thấy loại mình có thể uống là số 2 từ 1 đến 6 tháng. K biết 1 hộp có bao nhiêu viên, mình sang tháng thứ 4 rồi thì có nên uống hộp số 2 nữa hay k? Hay chờ gần 2 tháng nữa uống số 3. Mà trong thời gian này mà k uống thì mình lại sợ thiếu chất, thiếu sắt. Hôm trước mình bị chảy máu cam rồi.
K biết có đúng k, nhưng tập 1 mình toàn thèm muối tôm, hay do bị thiếu canxi nhỉ đợt đó ăn nhiều còn bị táo nữa
Mình thấy trên hộp ghi mỗi hộp gồm 30 viên nén và 30 viên nang. Ngày uống 1 viên nén và 1 viên nang nên mn cứ mua uống vô tư nhé!
Đọc bài của bác này thấy hay quá, đúng là "MỌI BỆNH TẬT TỪ MIỆNG MÀ RA". Chuẩn luôn. Mình trước cũng chủ quan trong vụ chăm sóc bản thân khi mang bầu. Cả giai đoạn mang thai mình đi sa đúng 3 lần, rồi sắp sinh thì làm xét nghiệm này kia mình cũng chẳng hiểu để làm gì. Cũng k biết mình có thiếu chất hay thừa chất mà cũng sinh mổ vì thai to, rồi sau sinh thì tròn như con nhợn. Thế mà mình vẫn k hãm cãi mồm lại đc vẫn chén tì tì cho con đủ sữa. Giờ sinh xong 17 tháng mình vẫn đạt mốc 58kg người lăn nhanh hơn đi đây.
Mình nghĩ k phải đâu, vì mình nghén mỗi lần thèm 1 thứ khác nhau. Có lần đến 12h đềm rồi tự nhiên k ngủ được chỉ thấy thèm thịt chó thôi
Giờ thì vữa nhà đâu dễ bóc để các mẹ bóc. Chẳng nhẽ lại lấy búa đập. Eo ơi nhưng nghe ăn vữa thì sợ nhì, k biết dạ dầy của mn ấy có sao k nữa
Vì sữa đậu nành nó có chất gì đó ảnh hưởng tới hoocmon nam ý mom, cũng như kiểu các ông chồng mình k nên ăn quá nhiều sản phẩm về đậu nành ý, nó ảnh hưởng tới giới tính hoặc khả năng sinh sản của thai nhi, e đọc ở đâu đó như vậy á