phụ nữ mang thai đã mệt rồi mà còn nghén ngầm k ăn đc nữa thì khổ lắm mn ạ, có người chả ăn uống đc gì, hơi tí lại nôn chớ hết cả ra, còn phải vừa ăn vừa khóc cơ
Thế mới biết mình thiếu sót nhiều quá, trước thả cu Bon nhà em cũng chả tẩm bổ gì nhiều ý, hic, thèm gì thì ăn thôi chứ ko để ý bổ sung chất đâu
trước bầu mình hay bị nhức xương với đau mỏi chân tay, còn hay bị chuột rút nữa. thấy bảo do thiếu canxi nên cũng thường xuyên bổ sung canxi, còn sắt thì cũng ít.
đc hơn 6w rồi b ạ, bs hẹn 7w khám lại nh đang hơi phân vân vì nhiều ng nói sa nhiều k tốt, đang tính để 12w mới đi khám tiếp
hic, m thi cứ 3w đi 1 lần cho yên tâm, vì lần 1 bị hỏng nên lo lắm, bsi cũng bảo Sa 2d k ảnh hướng đâu mn, hnay m đi lại nhiều hay sao tự nhiên ra cái dịch gì đó, sợ quá đang phải nằm im 1 chỗ nè
Đúng là khổ thật đấy, sao nhiều người bầu rõ sướng chẳng bị sao lại ăn uống dễ. Nhiều người thì lại quá khổ, nghén ngẩm chẳng ăn đc gì. May mình ở mức bình thường nghén ít và cũng vẫn ăn đc.
Ai cũng nghĩ vậy để cố cả mn ạ, nhưng nhiều người vẫn k cố đc hoặc cố nhưng vẫn k đủ chất cho con. Nên giờ có điều kiện thì chọn những loại tốt và cần thiết mà bồi bổ để con sinh ra khỏe mạnh
Trước mình tập đầu cũng vậy đó. Nhưng giờ thì các mẹ cũng nói nhiều và giờ việc đi khám tiền sản với chăm sóc sức khỏe trước khi sinh được nhiều người quan tâm hơn trước rồi. Mấy em ở cty mình mới chuẩn bị lấy ck đã đi tiêm phòng rồi khám tiền hôn nhân hết rồi. Còn trước mình thì chẳng khám gì đến bầu cũng lười khám luôn.
Vợ mình toàn nản tránh việc ăn, nên mỗi bừa mình toàn ép ăn, nếu ăn ít nữa thì chẳng ăn đc gì rồi lại thiếu chất mất.
Nếu bầu mà có những biểu hiện đó có khả năng là thiếu canxi rồi. Bạn bổ sung canxi có đỡ k? Sắt cũng rất quan trọng, nên mn nên kiểm tra nha.
Đã nghén ngẩm khó chịu rồi bạn còn ép ăn thì càng sợ ăn nghén thêm đó/ Cứ để vợ bạn thích ăn gì thì ăn, lúc nào thấy đói thì ăn.
Ở cty mình cũng nhiều cặp vợ ck trẻ trước khi lấy nhau là tiêm phòng đầy đủ rồi bồi bổ kinh nghiệm hơn tụi già bọn mình ấy chứ. Nhưng giờ tình trạng chậm con nhiều thật mình gặp nhiều cặp cưới nhau cả năm rồi mà chưa có k dễ dàng như trước đâu.
Có lẽ do môi trường sống và cả môi trường làm việc nữa. Nhiều trường hợp có 1 bé rồi kế hoạch, đến lúc muốn sinh bé thứ 2 thì lại tịt.
Thảo nào em thấy mấy chị cơ quan em có bầu mà chốc lại vào nhà vệ sinh nôn, hic. Nghĩ đến là em lại chùn bước.