Tóm tắt chút ạ , em lấy chồng tròn 1 năm rồi ạ. Trước khi lấy chồng ckk của e rất đều 28 ngày, sau lấy chồng vẫn đều như thế, nhưng tầm 4 ckk trước e có uống vitamin + canxi các thứ.. thế là ckk cũng loạn, cụ thể 3 ckk gần nhất là 32, 30, 26 và đến hôm nay là ngày thứ 32 của ckk cuối cùng. Tháng này đầu ckk của e là 12/11, e tính rụng trứng vào tầm 28-30/11, sau rt tầm 7 ngày thì e thấy hiện tượng đau ngực, đau lưng, nhói đau bụng dưới nên chắc mẩm là trượt rồi và hàng tháng e đều thế. Nhưng e để ý thấy tháng này AĐ e khô ráo chứ không ẩm ướt như mọi tháng, e cũng đã thử que nhưng 3 que đều 1 vạch căng đét. hôm này vào tầm ngày 13 srt và là ngày cuối cùng của ckk dài nhất (32 ngày) trong mấy tháng qua của e. Em không dám thử beta HcG vì sợ hi vọng lại thất vọng. Có chị nào đã từng ở trường hợp như e mà có baby chưa ạ, sắp tết rồi nên mong có baby cho cả nhà cùng vui chứ 2 bên nhà e sốt ruột lắm rồi (, vc đi khám thì cả 2 đều bt.(
Thật khó nhỉ, thôi thì đợi thêm 3-4 ngày nữa thử que vậy thôi. Như mình cũng đang mòn mỏi chờ nửa năm rồi nên hiểu cảm giác tháng nào cũng mong chờ tới ngày này rồi phân tích tất cả các biểu hiện. Tháng này k biết đc k. Mình cũng ckk gần như bạn ngày 14/11 và kéo dài 31-32 ngày đây.
Cứ thử đi bạn, giờ sinh con cũng dễ mà. bạn và chồng kiên trì thì sẽ được nhé đừng bi quan quá, mình thấy càng lạc quan thì càng hiệu quả.
1 phần vì gia đình mong, còn phần lớn vì 2vc cũng muốn có rồi Cứ kiểu không được mãi nên hoang mang thôi ạ Em lại tạch rồi, giờ thoải mái bồi bổ tháng sau e định iui, mom nào có kinh nghiệm không ạ ?
cái j đến thì nó sẽ đến thôi, tâm trạng thoái mái lên, kết quả sẽ đến vào lúc ko ai ngờ tới cả. Chúc mẹ nó sớm có để báo tin vui cho mọi người.