nay e đã đi hỏi han mua đồ loạn xịa, cũng may xây nhà mà có ng nhà làm cho cũng đỡ đc kha khá tiền đấy c ạ, vs nhà e xây đúng đợt gạch cát rẻ, có cát vàng thì hơi cao tí. Nhà e toàn dùng đồ cây nhà lá vườn nên hết ít tiền lắm c chắc tất cả hết tầm 550tr thui
May quá mình lấy ck cách nhà có 500m, muốn về lúc nào cũng dc. Dc cái lại còn ở nhà riêng, tuy ở gần nhà ck nhưng ở riêng nên cũng thấy thoải mái, 2 vk ck thích làm j thì làm.
Nhà em thì may mắn hơn mn rồi. Vì nhà em và nhà ck cũng cách nhau 100km đấy. Cơ mà em may mắn là bm ck cũng hiểu chuyện là mẹ em 1 mình buồn, ck em cũng thoải mái ko câu nệ gì. Nên Tết đến cứ thế mà thực hiện ko phải cãi cọ gì cả. Đang nịnh lão ck là Tết 2019 cho em ăn Tết nhà ngoại, lão thì gật ngay rồi mà em còn e ngại bm ck thôi . Nhất là thời khắc giao thừa í mn, cứ nghĩ mẹ em ở nhà 1 mình lọ mọ cúng bái, thương lắm (
hihi, nghe thích thế, có cây nhà lá vườn thì còn gì bằng nữa e ơi, ko biết ra tết ít người khởi công có rẻ hơn ko e nhỉ, chứ mà đúng lúc nên giá thì quá nhọ. em có phải mượn nhiều thợ ko e? chắc cũng đỡ dc 1 khoản khá tiền công thợ đấy nhỉ?
nhà e trung bình ngày có 3 thợ chính 2 thợ phụ thôi c ạ, nhưng mà 1 thợ chính là anh chồng e rồi, a ý làm cho nhà e chắc k lấy công. Ra tết c thuê thợ cũng dễ hơn, giá khả năng sẽ mềm hơn đó c, nhưng sợ tầm ý mùa mưa nên sẽ bị kéo dài tgian xây ý, may nhà e xây đợt này khô ráo, mất 1 hôm nưa thôi, tính ra công nhà e cũng hết tầm 150tr đó chị, công thợ chính là 300k, thợ phụ là 250k
nhà mình thì 2 năm nay ở miền nam không về, nhà ngoại nội cách nhau có 2km, nhưng năm nào cũng mồng 4 mới được lên ngoại. Lúc đó hết tết rồi.
uh, nhà e xây mùa này thì khô ráo mà, nhà chị mà làm lúc đó thì mua xuân, sẽ hay mưa ẩm, nhưng làm sớm dc chừng nào thì mình đỡ phải thuê nhà chừng ấy. 150tr tiền công mà hết 550tr thì hết có 400tr tiền vật liệu các loại nhỉ. quá rẻ luôn ý. Bao giờ lên nhà mới cho chị xin mấy cái ảnh demo nhà với bảng kê khai vật liệu nhà e cho chị tham khảo vs nhé!
nếu mà chỉ gạch với sắt, xi măng chỉ hết tầm 200tr thôi c ạ. Nhà e hiện tại hết 90 tr sắt với hôm trước trả 80tr tiền gạch, xi măng. Thêm mấy chục tiền xi măng chat nữa vào tầm 200tr đó. Anh ck e tính 550tr là cả sơn, cửa và cầu thang đó
có thế thôi á em? nhà chị thì có cửa rồi, hihi nhà em làm móng có đóng cọc ko? xây mấy tầng chị quên mất rồi, thấy bảo cái móng mà đóng cọc thì tốn lắm, riêng tiền móng đã gần 100tr rồi, hichic
nhà e k ép cọc nhưng làm móng bè nên tốn lắm c ạ,đổ toàn bộ móng luôn mà. Nếu nhà chị đường rộng thuê đc máy móc đào với đổ móng còn rẻ hơn nhà e ý, nhà e ngõ bé phải thue người đào móng mất gần chục triệu rồi, lại thêm công cho thợ đổ móng để họ chuyển bê tông từ đầu ngõ vào. Nhà em xây 2 tầng, 1 tum, diện tích tầm hơn 50m2 tí.
uh, nhà chị thì thuê được máy móc đào móng e ạ, đổ bê tông cũng ngay đường vào luôn nên đỡ cái khoản vận chuyển với thuê người đào. Chắc đất nhà em đất nền lâu năm nên ko cần đóng cọc. hihi
vâng, nếu chị ép cọc nhưng đổ móng thường chắc cũng k hết nhiều đâu c. đợt đầu nhà e đổ móng hết tầm 40 tr tiền sắt, nhưng vẫn còn thừa để làm tầng 1, tiền công vào khoảng 6tr chưa tính tiền vật liệu đó chị. Ép cọc thì tùy vị trí đất nhà c, nếu đất chắc thì ép cọc tre cũng đỡ tiền hơn
uh, nhà e đổ móng bè thì còn tiền xi măng, cát, đá nữa nhỉ, thế thì cũng khá khá vào móng rồi, nhà chị cũng ko biết là có phải đổ móng ép cọc ko nữa, cái này chị ko rõ, để ck lo, hihi
Trước nhà hàng xóm nhà e xây 2 tầng mà chả hiểu xây kiểu gì có tầm 400tr, trong khi diện tích cũng bằng nhà e
nhà chị 35m e ạ, đang ko biết có xoay đủ tiền để làm ko nữa nhà anh chị làm cách đây 2 năm cũng 52m2 2 tầng hết 500tr, nhưng anh ý tự làm dc bếp với đá cầu thang, nền e ạ!
thế thì nhà e cũng chỉ bằng nhà anh của c thôi, mà nhà e còn tốn nhiều công hơn vì vật liệu k đổ gần nhà đc, toàn phải vận chuyển từ ngõ vào nhà bằng xe rùa thui ý, khoản công này là tốn nhất đó c. Tới hiện tại nhà e đang chát mà trả tất tật là hết 290tr cả tiền công, tiền cốp pha, phát sinh rồi đó. có khoản nào e thanh toán luôn khoản ý cho gọn, nên anh ck e tính chỉ hết tầm hơn 500 thôi
ôi, vận chuyển bằng xe rùa chứ ko vào dc bằng xe 3 bánh nhỏ họ vẫn chở vật liệu à em? thế thì cái tiền công chở đấy cũng tốn nhỉ? nhà e xây xong hết rồi giờ chỉ còn vào áo và hoàn thiện nữa thôi đúng ko? Hôm trước chị cũng thấy có bạn bảo nhà bạn ý gần 40m hay sao ý, xây thô 4 tầng chưa hoàn thiện cũng hết co 350tr thôi hay sao ý, cả tiền giấy phép xây dựng và tiền thiết kế nhà nữa đấy!
nhà e chả xin giấy phép gì cả, hihi, giờ chát xong bên ngoài rùi, đang chat bên trong thui c,điện nhà e cũng lắp xong rùi, chỉ chờ chát xong lắp thiết bị vs ống nước nữa là ok, hnay ck e vs anh chồng đi mua gạch ốp nè.
ko xin giấy phép mà ko bị mấy anh thanh tra xây dựng hỏi thăm à em? Như nhà e chắc dân ở đấy nên các anh ý nể ko hỏi nhỉ, chứ như chị ở đâu đến mua đất kiểu gì họ chẳng đến hỏi thăm, hihi. điện xong rồi mà tất tần tật mới hết 290tr cả phát sinh nữa thì thích nhỉ, cái khoản gạch ốp với thiết bị vs với cầu thang vs bếp cũng khá khá tiền ý.