VÂng, anh trưởng công an xã nhà ngay sau nhà e mà, chả bao giờ nói gì tốn nhiều ở tiền gạch ốp đó c, anh ck e tính hết tầm 40tr tiền gạch ốp, 20tr tiền cửa, cầu thang tầm 40 - 50tr
Nhà mình mọi năm thì mùng 2 về nhà ông ngoại nhưng năm ngoái do em chồng đi làm sớm từ mùng 2 nên không về ngoại nữa. Mình thì đơn giản vì phải xem ở nhà thế nào vì ở nhà còn mẹ chồng 80 tuổi rồi nên có người thì về ngoại thôi.
thiết bị vệ sinh nhà e tính 2 tầng tầm 50tr là cả gạch ốp đó chị, hihi, công thợ thì e trả đc 1 nửa rùi, còn tầm 60tr nữa thui
nhà em xây tường 20 chứ nhỉ? có người nhà làm cho thì mình ko sợ thợ họ bớt xén rồi nọ kia, tiện dc bao nhiêu rồi còn gì, hihi
mấy cái này e ngu lắm, chả bít tường gì, nhưng mà ai cũng bảo nhà e có bộ móng cả bộ trần kinh khủng, đắt nhất là móng với trần vì trần nhà e làm 2 lớp sắt. hihi, có ng nhà nên an tâm lắm c ạ, mang tiéng xây nhà nhưng vk ck e có phải lo gì đâu, toàn mẹ vs anh ck e lo cho, 2 vk ck chỉ thu xếp tiền nong thui
e tính tuần này đi SA xem con thế nào đây, hihi, cứ tầm 3-4 tuần e lại đi khám 1 lân cho an tâm. Tới cuối tuần này là đc 15w đấy c ạ, hihi, cũng tò mò giới tính của con k bít trai hay gái, bố nó thì chỉ mong có con gái thui D:
uh, chị thì cứ 2 tuần đi khám 1 lần, mấy tuần cuối thì tuần đi 1 lần, mấy tuần giữa thì 4 tuần 1 lần, hồi chị biết gt con cũng là 16w, đi làm triple test luôn, bố nó cũng thích con gái đầu lòng mà cuối cùng lại là gà trống. hihi
e đang phân vân k bít có nên làm trip k, vì nó k chính xác lắm, làm cũng lo, k làm cũng lo ý chị
uh, hồi ý chị cũng định không làm, nhưng sau đó đi siêu âm ở ngoài để biết giới tính em bé thì bác sĩ nói là em bé có nốt cản âm sáng ở tâm thất, nên 2 vc chị lo lắng đi làm triple test luôn ở pshn. Sau đó kết quả đều bình thường, nguy cơ thấp, thì yên tâm hơn e ạ, chứ ko đi làm thì lại cứ lo lắng. Hồi ý chị cũng vậy đấy, làm cũng lo mà ko làm cũng lo đấy, với cả kết quả nó phụ thuộc vào việc mình khai nữa e ạ, và mình chưa trên 35 tuổi thì thường nó vẫn ít nguy cơ nếu gd ko có ai tiền sử. và mình cũng bổ xung đầy đủ axit folic các kiểu rồi, tiêm phòng trước rồi, nên cũng đỡ lo!
Em thì chưa tiêm gì cả, nhưng axit folic e bổ sug từ khi trước bầu vài tháng tới khi bầu rồi, e tính đi SA mà kqua tốt thì thôi k làm nữa, vì nhiều mẹ bảo làm k chính xác, mà kqua sai lại chọc ối các thứ sợ ảnh hưởng tới con
Nhà chồng em với nhà em cách nhau có 20km, năm nào về quê ăn Tết cũng chỉ về nhà mẹ đẻ quà Tết với chúc Tết chứ cũng chẳng ở lại được ngày nào vì lý do gần quá có thể sáng đi chiều về được, còn nếu ở lại thì cũng chỉ có 2 mẹ con ở lại chứ chồng lúc nào cũng có lý do để chuồn. Chán lắm ấy
Nhà em ở với bố mẹ chồng năm nào cũng đón giao thừa nhà chồng đến sáng m2 là về ngoại ở đến hết tết ạ. neu ma về ăn tết nhà ngoại thì cũng m2 là phải về nhà chồng nên tính time nào mình đc ở nhìu hơn thì chọn.