Chắc chỉ có quyết tâm của người hút thôi. Thầy giáo cũ của mình có 1 câu thầy rất hay nhắc với bọn mình là: Thuốc lá rất dễ bỏ, tôi đã bỏ tới gần 100 lần rồi.
Thế thì cạn lời quá. Mà k hiểu thuốc lá có gì ngon ngọt mà lại thích hút thế nhỉ? Ngửi mùi thuốc đã k chịu đc rồi
Mình cũng rất sợ mùi thuốc mà ck đi làm về ngày nào hút là mình đánh hơi đc ngay. Chỉ cai đc ở nhà còn đi làm ai mời lại hút.
Eo ơi vụ đó sợ chết đi đc, mình còn chưa giám đọc chỉ đọc tít với nghe người khác đọc kể lại thôi. Ck mình cũng đọc vụ ấy rồi