Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Hạnh phúc vô cùng ấy chứ. Lúc lên bàn đẻ có biết rặn đâu, bao nhiêu hơi dồn hết lên mặt (thế nên sau khi sinh xong mặt mẹ cháu như bị xuất huyết). Con ra rồi, mẹ lịm đi vì mệt và đau, một tí thấy động ở tay mở mắt ra mà như mơ, bố bế con đứng đấy, nhìn thấy con thiêm thiếp trên tay bố mà hết cả đau và mệt. Cảm giác lạ vô cùng.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Con nhà em thì cũng cả một chương hồi dài như tiểu thuyết í..Bởi vì mẹ vỡ ối từ đêm trước mà chưa mở tị nào. 8h sáng hôm sau truyền và tiêm thuốc kích đẻ mà mãi đễn tận 12h mới đau, gần 2h mới mở hết thì mình đã kiệt sức, ko rặn đc nữa. Bs gắt gỏng dọa foocxep thế là cố..Con ra thì tím ngắt vì ngạt, nhìn xót xa rớt nước mắt. Thực sự phải đến khi dò dẫm lên phòng sơ sinh cho con bú mới thấy được hết niềm sung sướng khi được bế con trên tay và cho con bú, cái miệng con, đôi mắt con...Yêu thương, hạnh phúc đến nghẹn ngào...
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Chẳng hiểu sao PL nhà mình ngay từ đầu đã không chịu ti mẹ. Lần nào 2 mẹ con cho nhau ti là như đánh vật. Vật vã 1 hồi là Linh lại trớ mất. Chán quá là chán. Thế nên niềm hạnh phúc được con âu yếm, nũng nịu đòi ti tớ không được hưởng. Bây giờ, con chẳng thèm ti mẹ, sờ ti mẹ cũng không luôn. Ôi trời ơi, ghen tị với các mẹ quá đi mất thôi.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Đau đẻ có đau lắm không các mẹ? Tớ chưa kịp đau thì đã mổ rồi nên chỉ biết cảm giác đau vết mổ thôi. Chính ra đẻ thường thì cảm giác sinh nở trọn vẹn hơn các mẹ nhỉ.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Chả bù em. Con bé mê ti mẹ ghê gớm luôn. Thế nên chả đi đâu lâu được,, cứ phải nhót về cho con ti. Em cũng đau đẻ khủng khiếp lắm. 15 tiếng đồng hồ. Chả dám kể nữa. Vẫn thấy hơi sợ vụ đẻ, 20 tiếng ko ăn gì, tưởng lả đi, may mà vẫn rặn được ra. HIiiiiii. Xong xuôi là sung sướng nhắn tin tá lả khắp nơi, dù phía dưới hộ sinh vẫn khâu sột soạt.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Nói về vấn đề ti mẹ, sao dạo này Bảo Vy nhà mình cũng vậy? chẳng thèm ti mẹ luôn, chỉ nhìn rùi cười thôi à? chỉ có tối là ngậm ti đi ngủ thôi, ngoài ra cả ngày chẳng cần ti mẹ, thích đi chơi rong thôi à
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Bông nhà mình hồi mới cho ăn sữa ngoài cũng ko thèm ti mẹ, trưa tranh thủ về cho con ti con ứ thèm, tủi thân ghê. Nhưng bi giờ nàng ta lại thích ti mẹ hơn rồi, trộm vía, giờ lúc nào nàng cũng muốn ti mẹ thôi.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé. Em lại có tin vui muốn chia sẻ nà. Tình hình là con gái em mọc răng rùi, mọc từ lúc nào chả rõ nhưng hôm qua cho tay vào miệng con để lôi miếng na ra thấy gờn gợn mới vật con ra xem thì đã thấy nhú hai răng đầu răng rồi. Hiiiii, Vui thế cơ chứ. Trộm vía con mọc răng mà ko bị sao. Trộm vía, trộm vía....
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Em đang gom order đặt bỉm merries và GOON nội địa nhật có mẹ nào mua ko? giá 385k nhanh tay các mẹ nhé http://www.lamchame.com/forum/showt...rẻ-nhất-nào-385k-bich-nào-nhanh-gom-order-nào
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Chuc mừng mẹ Bl nhá, con gái đã nhú răng rùi, bạn tôm dãi đày miệng mà vẫn chưa thấy có tí dấu hiệu mọc răng gì cả. Hic, mà bạn í sốt 3 hn rùi, ho khù khụ, thương lắm ý, tối qua đang ngủ, bạn ý ho mà trớ hết cả mớ sữa mẹ nhồi lúc đi ngủ, mà có nhìu nhặn j đâu, ốm nen anh ý đói mềm mới ăn đc có 50ml, thế mà trớ hết, mẹ cho ăn thêm cách nào cũng k ăn...cả ngày hôm qua bạn ý ăn đc chưa tới 400 sữa , rầu ơi là rầu
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào ú ú, các nhòm các bé mà ham quá. Cọp HẸc lợi cứng ơi là cứng mà chửa thấy cái răng nào, ngồi cũng chưa ngồi dc huuuuuuuuuuuuuuuuu. mà càng ngày càng lười ăn sáng, thế mới chán chứ lik
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Hic, chắc sốt viêm họng đó mẹ Tôm. Tôm mệt nên ko muốn ăn là phải, đau họng mà. Hic. Mẹ Tôm xem gọi BS về khám đi.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào hic, cho đi khám từ 2 hôm trc rồi mẹ annhi ạ, bs kl sốt siu vi trùng, hnay ho vf giọng khản đặc í, thuơng lắm
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào ui bé bị ốm hả mẹ Tôm. Chúc bé mau khoẻ nhé, bị sốt mẹ cho bé uống thêm nước đi. Bé sốt cần bổ sung nước đấy.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Mẹ Tôm ơi, nay Tôm đã đỡ chưa? Tôm ngoan, nhanh khỏi ốm nhé.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Cả nhà ơi, thời tiết này bùn quá, các con toàn thấy ốm thui...Sáo nhà mình cũng sốt, vừa mọc răng, vừa viêm họng. Hôm qua phải nghỉ làm trông con mà cũng chả làm đc gì hơn...Mong cho các con chóng khỏe để các mẹ yên tâm chứ đi làm mà lòng dạ cứ ở nhà thế này thì làm ăn gì được chứ..
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Thời tiết này các bé dễ ốm lắm. Chúc các bé mau khỏe nhé. Nói thật với các mẹ là ngay cả khi con không ốm thì cho dù làm gì, ở đâu, lòng dạ của tớ cũng luôn luôn ở nhà với PL rồi. Hic hic, con mà ốm là mình khỏi làm được gì khác luôn, chỉ chăm chăm ở nhà với con thôi.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Em xin được gia nhập hội với ạ. Em dự kiến sinh ngày 09/12/2010, đang nằm chờ lót ổ ạ, thấy các bé nhà các chị trên này dễ thương wa, mong Tít nhà em cũng ngoan ngoãn, khỏe mạnh và dễ thương như các bé nhà các anh chị ạ