Em cho bé bông nhà em dùng sữa Nan được hơn 1 năm rồi, trộm vía con cũng khá là khỏe mạnh và nhanh nhẹn đó ạ
các bà nhà mình nhìn thấy con còi thì cứ hay sót ruột, nhưng mà con cứng cạp là được rồi, mìn thấy dùng Nan con trộm vía đó
Trước chưa có ứng dụng này cứ cho con ăn bừa thôi, từ ngày có ứng dụng này, con trộm vía ăn đủ lượng đạm nên cũng ngoan hơn đó
có 1 điều hay ở ứng dụng này là mình dễ dàng thay đổi món ăn cho con mà không phải suy nghĩ xem hôm nay ăn gì nè
nhiều khi thấy các bà ép con mình ăn mình cũng thấy sợ luôn ý, từ ngày có app này đưa cho bà bà mới chịu nghe đó ạ
Nói vậy thôi,chứ hôm rồi về quê giỗ ông nội,mẹ Ck mình 1 mực bảo nhóc con mình thiếu ăn,ốm quá ,gầy quá ,chăm con kiểu gì ... bla,bla,....mình nói cháu đúng chuẩn theo tư vấn dinh dưỡng . Mẹ Ck hỏi chuẩn đó là gì,mình phải mở app ra chọn thức ăn cho mẹ xem rồi bấm ra kq ,thế là mẹ Ck mình kg càm ràm nữa đó cả nhà !
hai vợ chồng mình thường xuyên dùng app Nan khi tính lượng đạm trong khẩu phần ăn của con, thấy nuôi con tự tin lắm
Ngay cả chuyện cho con uống sữa công thức,mình chọn NAN nhưng Ck mình 1 mực cho con uống sữa tươi,mình phải thuyết phục mãi,cuối cùng Ck thấy con khỏe mạnh nên xuôi theo mình đấy các mẹ ạ !