Hu hu em 29t, tình duyên lận đận nên đến giờ vẫn ế. Đến tuổi này rồi không chồng, không nguoi yêu tủi thân lắm ạ, ở nhà bố ngóng mẹ trông con rể 29 năm không thấy mặt mũi ra làm sao chán không buồn nhìn mặt em nữa rồi.hic hic Nhờ mọi người ngó nghia,mai mối giúp em với. Em xin trình bày lý lịch trích ngang: Cao 152cm - không thể lớn hơn được nữa Nặng 40kg - em ăn mãi mà không có béo - người như cá mắm CV Văn phòng tại HN - CV này không phải là cv mơ ước của em Tài sản (của hồi môn) little cup 14 - em đòi bố tìm mua cho bằng được xe này vì em rất thích nó, em nghĩ là đi e này sẽ k bị CSGT bắt vì em bị giữ bằng lái xe rồi, nhưng ai ngờ vãn bị bắt đến 3 lần.hazzz SN 1989 - nguyên quán Hưng Yên Người mà em thích: Cao 168->=170cm - vì em lùn Nặng khoảng 60-70kg vì em gầy CV làm IT vì em dốt IT cực kỳ nên em hâm mộ những a IT nhưng có người yêu thì đừng yêu máy tính hơn người yêu là được Tài sản nuôi được bản thân và con là được rồi - vì em chỉ đủ nuôi được em thôi SN 198xx - 199x (nếu muốn lái máybay) -quê quán Hưng yên hoặc đâu đó gần HN (càng gần nhau càng tốt a) Trừ CSGT vì em ghét CSGT lắm (em bị túm 10 lần rồi ). Hiếm khi tìm được người mà mình thích hoặc đó cũng chỉ là ngưỡng mộ nên em đưa ra suy nghĩ em thích thôi chứ em k đòi hỏi gì đâu ạ, em ể rồi nên chỉ cần người chịu lấy em là em mừng lắm rồi.hu hu.
thấy bản hồ sơ lích lịch cũng tốt quá chừng nếu cùng tuồi nằm dũi mà ăn nhé bạn nếu như bạn có ở HCM là mình hốt ngay vì mình thích nhựng cô gái nhỏ con như thế "vì người ta nhỏ nên luôn luôn thấy mình to"
Hic, em sao lại k được hả bác >=170 mà, mà đó chỉ là em thích thoii chứ, đâu phải thích là được đâu, hị hị
em nghĩ thớt cho hình ảnh minh họa lên là nhanh thoát ế ngay @@ ủn mông cho thớt sớm thoát kiếp đi về 1 mình naz
Em nghĩ là thớt chỉ cần đem ảnh kèm theo một dòng là : tìm chồng điều kiện là con trai thì duyệt là đc ahihi