Em sắp thành bà mẹ cuồng con rồi. Bất cứ khoảnh khắc nào của cu cậu cũng khiến em muốn giơ cái đt ra chụp choẹt. Từ ngày thành bà mẹ bỉm sữa, đt e chả có gì ngoài ảnh con Các mẹ cùng vào đây khoe những phút xuất thần của các bé nhà mình nhé
Bé nhà bạn vẫn còn đang tuổi đáng yêu. Nhà mình đến tuổi ghét rồi hai cục: 11t, 8t bắt đầu khó bảo, ngang, cãi, chống đối...
Tuổi đấy các bạn ấy bắt đầu biết lý sự rồi. Còn đang tuổi ẩm ương nữa. Nên phải có phương pháp để các bạn ấy ko xa lánh vs giấu diếm bố mẹ
Bé nhà mình 16m, vậy chắc hơn bé nhà chủ top ít ngày. Chỉ thích leo lên đồ như này, đã thế vẫn còn đái mọi lúc mọi nơi nên mẹ phải quát cho suốt ngày hihi
Hồi bạn nhà e mấy tháng cũng vậy, chưa hợp tác đâu chị. Nhưng nhiều khoảnh khắc các bạn ấy xuất thần cũng thấy yêu lắm cơ
Vâng tè vô tội vạ, chưa quen xi. nói chung bé mình chăm thì cũng nhàn, trộm vía ít ốm đau. còi tí thôi hihi ai cũng thế mom ạ, mình còn hay thích khoe lên facebook nhưng bố cháu cấm tiệt. Nên chỉ lưu lại trong điện thoại và máy tính thôi.
hihi, giống nhà mình thế, mình cũng thích khoe lên face mà bố nó cũng ko cho, thành ra mới up dc có 2 cái ảnh làm ảnh đại diện thôi