Quê nội Bắc Ninh thôi ,chớ sống trong nam từ bé mà mới ra Bắc được một lần. Hứng vào HCM lắm hả, ngoài đó giờ lạnh lắm không?
nhỏ hơn c 1 tuổi cưng ơi. đâm đầu vào lấy ck cũng trăm mối ngổn ngang đó. CỨ bềnh tễnh đê. CHị mới cưới thôi nè. Giờ vẫn tưởng mềnh chưa cưới. vì cái tội yêu nhau vài năm rồi bỏ, tưởng mình ế đến già thế mà gặp a ck chóng vánh 3 tháng cưới luôn. Quan trọng là ở chữ duyên thôi.
Trời! lâm li bi đát vậy hả? Mà phải dắt người yêu ra mắt bạn bè mới được phải không? À mà như thế cũng phải đãi 1 chầu vì đã có người yêu! Chạy trời đâu có khỏi nắng đâu
oh noooo. đừng bao giờ có suy nghĩ mình thay đổi vì thiên hạ, mình sống cho mình mà. miễn cảm thấy vui và không ảnh hưởng đến người khác. ok!
29 tuổi rồi cũng đến tuổi lập gia đình rồi chị ơi. qua tuổi 30 thì sinh con khó khăn lắm. hihi lấy ngay đi chị