Chị em cho con gái lớn lớp 4 sử dụng điện thoại di động. Vừa xong có một cuộc gói đến từ số máy lạ nên chị em chủ động nhấc máy. Đầu dây bên kia là một giọng nam khoảng 40 tuổi ngập ngừng alo và nói "xuống nhận sữa cho cháu", kiểu nói có vẻ bất ngờ khi nghe giọng chị em bắt máy. Chị em nói gọi nhầm máy rồi thì nói tiếp thì nó đọc số. Thú thật chị em không biết số con mình là gì luôn nên nói ngay, nhà em k đặt sữa rồi cúp máy. Sau check lại thì thằng kia đọc chuẩn số cháu em. Số đt cháu do bố nó đi đăng kí tên bố nó luôn. Không public, đến bà ngoại và bác ruột cháu cũng k có số luôn. Điều này khiến em càng thêm nghi ngờ khi nhận cuộc gọi thì trước cửa nhà em không có ai cả. Giả dụ chị ấy ok nhận sữa và k có ai, nó sẽ hỏi địa chỉ nhà mình, từ đó lợi dụng info có được để lừa cháu em hay không? Có thể lắm chứ nhỉ? Nên cảnh giác k thừa!
Cho e ké tí Mấy mẹ mua thử cho con đồng hồ thông minh Kiddy đi nhessss Mình mới sắm nè. Thấy Ok lắm. Chỉ có 6 số điện thoại được cài đặt sẵn mới có thể liên lạc được với bé. người lạ có số cũng không làm gì được nhé.hihi À mà còn có cả chức năng định vị nữa.
Bảo chị gái bạn mua đồng hồ thông minh Kiddy cho con đi an toàn tiện lợi lăm à mình mua bên này này: https://www.facebook.com/donghothongminhkiddy/
Vâng nhà em cũng hoang mang lắm, check số điện thoại thì không thấy thông tin, em đoán nó dùng thuê bao rác
Trẻ con k biết gì nên người lớn cần quan tâm nhiều thật nhiều mn ạ, thời buổi này lắm chuyện khó ngờ lắm