Hihi có mấy topic cũng là mục tiêu tài chính nhưng toàn dành cho các mẹ thu nhập cao. Toàn thấy mục tiêu 300-400 triệu ý. Nhà e thu nhập thấp nên mạn phép lập topic này cho chị em nào thu nhập như nhà e. Mục tiêu của nhà em năm nay chắc cũng mong đc khoảng 25-30 triệu. Riêng quỹ đen của e thêm 15 triệu nữa cho tròn 100 triệu. Thế là e thở phào rồi )
30 + 15 = 100 chứ sao mn Nhà cháu mong năm nay cất đi đc 400tr. Mục tiêu nghiêm túc và cố gắng phấn đấu!
À đoạn này e viết k rõ. Tức là quỹ đen của e có 85tr rồi. Mong sao năm nay để đc 15tr nữa cho tròn 100tr riêng tiền quỹ đen. Hihi
ôi, mn bảo thu nhập thấp, mà ngoài tiền tk ra còn để dc quỹ đen 85tr nữa, giỏi quá vậy, mình chẳng có đồng quỹ đen nào cả,
Đấy là phấn đấu mn à. Hiện mỗi tháng nhà e (2 người ) cũng bỏ ra đc xấp xỉ 30tr Nói chung có nhiều nhà kiếm tiền giỏi lắm. E cũng chẳng là cái đinh gì đâu...
Thu nhập thấp thật mà. Nhà e chắc phải thu nhập thấp nhất lamchame đấy. Ck e đi làm lương 7tr5, em bán hàng onl đc 2-3 triệu/ tháng. Chẳng qua chưa có con cái nên để dành đc. Mà quỹ đen e to thôi chứ tiền tiết kiệm chung chả có đồng nào. Vì gần như tiền e kiếm đc bao nhiêu e bỏ quỹ đen hết, phải đến 80%. Còn chỉ sống bằng tiền của ck
Chị ơi quỹ đen nhiều hơn quỹ trắng thế ạ ^^ Em độc thân nên quỹ đen cũng là quỹ trắng luôn. Mục tiêu năm nay cũng là 100 triệu ạ. Phải đánh dấu top này để thường xuyên vào lấy động lực mới được
hihi, như thế là giỏi rồi, mới lấy nhau dc có 1 năm mà quỹ đen quỹ trắng như thế là quá ok với mức thu nhập như thế ý mn ạ, chẳng bù cho nhà mình, hồi mới cưới mình chẳng có ý thức tiết kiệm gì, cứ có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu
Quỹ đen của e hiện giờ đc 75tr, từ h đến tết e gom đc chục triệu ( giờ để đc 7tr r mà) là 85tr. Còn quỹ trắng thì trong năm qua e gom đc 30tr thì mua đồ đạc trong nhà hết 22tr còn mua bh nhân thọ hết 8tr. Giờ là sạch bách rồi. Thế nên năm sau nhất định phải để đc tiền mặt để còn mở lấy cái sổ tiết kiệm
E ngay từ lúc yêu đã có ý thức tiết kiệm r chị ạ. Yêu nhau 1 năm xác định sẽ kết hôn là ck e đã đưa nửa lương cho e giữ rồi ( hồi ấy lương thấp nên đc khoảng 2-3tr thôi). Thế mà chỉ đủ lo cưới xin lặt vặt, mua nhẫn cưới với mua điện thoại, laptop cho e (tại e bán hàng onl nên ck bảo ưu tiên e mua trc). Thế nên lúc cưới về r vẫn nhịp ấy mà tiết kiệm thôi ạ
hihi, hiếm lắm luôn ý, ý thức tiết kiệm từ hồi yêu rồi, thế mới thấy mình đúng là, chẳng có ý thức tiết kiệm gì, chỉ thích mua sắm với đi chơi thôi
mh đọc rất nhiều bài của bạn chủ top, thấy bạn ý ít tuổi mà rất biết vun vén tiết kiệm chi tiêu cho gia đình nhé, đáng để học hỏi hjjj, mh thì lúc hết tiền vẫn thích gì mua nấy, xong lại đi vay, hichic, phải học hỏi bạn nhiều ý