Làm quen với mọi người bằng một bài mở đầu về "bạn tốt và bạn xấu ... chúng ta mãi mãi không thể đánh giá được" Tại sao mình lại nói vậy??? Vì sự tốt xấu của một người đâu thể chúng ta đánh giá được và mọi sự đánh giá của chúng ta đều chỉ là phiến diện, một chiều, không đa chiều. Một người có thể tốt với người này và xấu với người khác, ví dụ như bố mẹ chúng ta tốt với chúng ta nhưng chắc gì với xã hội bên ngoài đã tốt với hết thảy mọi người. Hay một người bạn xấu với chúng ta chúng ta liền mặc định đó là bạn xấu nhưng biết đâu họ vẫn tốt với bố mẹ họ và bạn bè của họ. Hay ngay cả chính chúng ta cũng có lúc tốt với người này và xấu với người khác đúng không?? Nên chúng ta đừng đánh giá vấn đề gì chỉ phiến diện một chiều mà hãy cắt nghĩa đánh giá nó một cách tổng thể, toàn diện và đa chiều... Giống như một cái ghế đá nhìn từ trên xuống ta thấy nó là một hình chữ nhật nhưng nhìn từ trái sang ta cảm giác nó mang cấu trúc đa hình thể phải không?? Thực ra cái chính là lên đây viết văn vẻ xíu xíu để làm quen với tất cả các anh chị em nơi này, rất mong được chỉ dạy và học hỏi thêm nhiều điều từ các vị tiền bối, và được góp ý thêm để rút kinh nghiệm từ các vị hậu bối. Thân ái chào mọi người ạ http://img.*********/forum/images/smilies/Love%20Struck.gif
hi hi chào bạn rất vui được làm quen và học hỏi thêm nhiều từ bạn và mọi người ở đây nha