Hic éo le quá mình tập giảm cân xem . Mà sao lại có ông chồng thế nhỉ vợ chồng mà phải động viên vợ con chứ. Mình cố gắng bình tâm và suy nghĩ ký nên làm gì nhá
hay bỏ bánh kẹo đi mẹ, chỉ ăn hoa quả thôi mẹ ơi, tập nhiều vào nữa mẹ. hay anh ck chỉ dọa mẹ thôi chứ ai lại ly hôn vì vợ béo bao giờ
Trời chuyện thật không chị ơi. Em cũng béo mà cũng hay ăn lắm, đọc xong bài của chị mà sợ lấy chồng quá
Hai người có yêu nhau không? Có nghĩ cho con cái không? Mình có là người đủ bản lĩnh để bỏ tật xấu? Bữa con gia đình rất quan trọng, việc ăn vặt mà không ăn cơm với chồng con là một sai lầm lớn mà chị mắc phải. Hai người cần ngồi lại với nhau và tìm hướng giải quyết, nếu mà sự thật như kể thì hài quá.
Chuyện thật hay đùa thế này, nếu đã sống với nhau chục năm rồi lý nào lại vậy, có khi nào chồng chị có người bên ngoài không, có thể chồng nói chị mãi không được, chị ít quan tâm anh nhà, nên anh chán đây. Tốt nhất chị lên chăm sóc bản thân và quan tâm chồng nhiều hơn