Mình rất muốn được đi, nhưng điều kiện không cho phép. À từ Hà Nội lên Sa Pa nên đi tàu hỏa hay xe khách thì tốt hơn nhỉ?
giờ cả hai đều tốt vì giờ đi oto đều là đường cao tốc, còn tàu hỏa thì có thêm trải nghiệm qua đêm thú vị hơn bạn à
Sắp đến mùa lễ hội, là mùa mà mình sợ nhất chỗ nào cũng thấy người cảnh chen lấn nơi cửa chùa không biết tình cảnh này có giảm bớt không nhỉ
do nhu cầu phong tục tháng riêng là tháng ăn chơi nên tình cảnh này khó giảm quan trọng là ý thức của người dân giờ cũng đã nâng cao nên cũng giảm đi đáng kể bạn à
mình là không thích đông đúc nhưng vẫn thích mùa lễ hội vì đó là nét văn hóa con cháu về sum họp gia đình
Đó là truyền thống bao đời rồi bạn, là người việt mà, nhưng nét đó càng ngày càng bị tây hóa nên nhiều giới trẻ bây giờ toàn bỏ quên nét văn hóa tuyệt vời đó
Vậy tình cảnh chen lẫn vĩnh viễn không giải quyết được nhỉ , như vậy lại làm giảm đi nét văn hóa truyền thống đối với khách quốc tế
Lại đến mùa lễ hội rồi, sắp ngao ngán cảnh chen lấn, cơ mà cũng cảm thấy vui , lễ hội là mùa kết nối giữa người với người, chỉ tiếc là không có nhiều thời gian để tận hưởng
mình là mình thích mùa xuân nhất, nó đỡ rét và lạnh nhưng trăm hoa đua nở sức sống mới, gia đình sum họp