Tớ rất khoái ý tưởng vài nhà rủ nhau tự túc đi TQ mà không tham gia vào tour du lịch nào cả. Đi như vậy chi phí sẽ cao hơn tour 1 chút nhưng được thoải mái vào chợ mua bán , thoải mái ăn uống theo sở thích , đi chơi chán thì về ,khi nào mệt thì nghỉ . Tớ có ý định rủ 1 vài mẹ có hứng đi chơi kiểu đó tổ chức 1 tour đi Quế Lâm - Hàng Châu hoặc Côn Minh - Lệ giang chẳng hạn ..Có nhà nào tham gia không ? ( Nếu không ai tham gia thì vợ chồng tớ rủ bạn bè đi cùng cũng đông ra phết ..) :lol: :lol:
Em cũng thích đi kiểu này lắm, không thích đi theo tour tí nào cả, nhưngcon nhà em còn bé quá không bỏ mà đi được. Nếu bác có dịp khác (sang năm chẳng hạn) thì bác ới em nhé.
Lại đi chơi à? sao khổ cái thân tôi thế, nghe thấy đi chơi là sáng mắt lên. Sao bà lại "độc ác" thế CÚn Lu, cứ khơi chuyện đi chơi vào lúc này :evil: :evil:
me tutu cứ từ từ, từ năm sau trở đi thì bác tha hồ mà đi vì bác đã hoàn thành nhiệm vụ 2 nhóc rồi còn gì, nhịn có năm nay thôi :wink:
Nhà em cũng thuộc dạng số có hoa chân đây chị ơi, em cũng chưa đi 2 địa điểm chị gợi ý, mấy lần trước đi theo tour đi Thẩm Quyến, Quảng Châu và Nam Ninh em sợ chết khiếp vì đồ ăn của bọn nó, em chỉ ăn được 2 -3 bữa đầu thôi còn sau đó cứ đến bữa là em trốn rủ chồng ra ngoài ăn. 2 lần trước đi còn sợ nhất khoản chúng nó bắt dậy sớm để đi tham thú, nhà em lại thích ngủ dạy muộn, đi chơi chứ có phải đi chạy giặc đâu mà 7h đã phải xuống ăn sáng mà xin thông báo là 7h TQ có nghĩa là 6h VN em chả bao giờ mắt nhắm măt mở ăn nổi cái kiểu đấy . Em cũng khoái tự đi hơn dù phải trả nhiều tiền hơn . N mà chính là đi lúc nào, tháng này và tháng sau nhà em đã có kế hoạch đi shopping và đi nghỉ mát cùng cơ quan anh nhà 2m đã mất toi 2 đợt và n xiền lắm rồi nên nếu có đi chắc phải tháng 8 . Hy vọng là các bác cứ bàn bạc đến lúc đó mới lên đường thì nhà em mới tham gia được
Nhà em cũng thuộc dạng số có hoa chân đây chị ơi, em cũng chưa đi 2 địa điểm chị gợi ý, mấy lần trước đi theo tour đi Thẩm Quyến, Quảng Châu và Nam Ninh em sợ chết khiếp vì đồ ăn của bọn nó, em chỉ ăn được 2 -3 bữa đầu thôi còn sau đó cứ đến bữa là em trốn rủ chồng ra ngoài ăn. 2 lần trước đi còn sợ nhất khoản chúng nó bắt dậy sớm để đi tham thú, nhà em lại thích ngủ dạy muộn, đi chơi chứ có phải đi chạy giặc đâu mà 7h đã phải xuống ăn sáng mà xin thông báo là 7h TQ có nghĩa là 6h VN em chả bao giờ mắt nhắm măt mở ăn nổi cái kiểu đấy . Em cũng khoái tự đi hơn dù phải trả nhiều tiền hơn . N mà chính là đi lúc nào, tháng này và tháng sau nhà em đã có kế hoạch đi shopping và đi nghỉ mát cùng cơ quan anh nhà 2m đã mất toi 2 đợt và n xiền lắm rồi nên nếu có đi chắc phải tháng 8 . Hy vọng là các bác cứ bàn bạc đến lúc đó mới lên đường thì nhà em mới tham gia được
Mới lên kế hoạch thôi mà ,nếu có đi cũng phải chờ sang thu cơ ..mau đi làm hộ chiếu đi nhé . Lần trước ,hai vợ chồng chị đi cùng 2 vợ chồng cô bạn tự đi Quảng Châu -Thâm Quyến ..vui chơi thoải mái , ăn nhà hàng đàng hoàng mà hết khoảng 3,5tr /người đấy .Đi thích lắm : từ VN sang đến Quảng Châu mình tự đi .Đến Quảng Châu mình thuê 1 phiên dịch -thậm chí ngày đầu tiên bọn chị còn không cần thuê phiên dịch. Nghỉ ở KS do người VN điều hành .Ăn thì tự ra ngoài tìm tòi : mỗi hôm một chỗ ( chao ơi vịt quay và lẩu dê Quảng Đông ngon dã man -lại rẻ nữa ).Sau đó tự thuê xe ôtô đi Thẩm quyến .Nếu thích ,còn có thể đi cả xe khách đến Thẩm Quyến cũng khá rẻ. Còn mua sắm thì tĩ tã luôn ...sướng chưa .
Nghe chị CL rủ mà em thích quá Đến mùa thu đi hả chị, từ bây giờ có khi phải bỏ lợn tiết kiệm để xin đi cùng thôi :lol: .
Hehee... hay đấy chị CunLu ơi, chị còn gì nữa nghĩ ra nốt đi nạo Từ hôm bác nghỉ làm ở nhà thấy bác rôm rả hơn và có nhiều ý tưởng hay. Thế mà ko nghỉ làm từ lâu rồi đi :lol: :lol: Ngay mai tiến hành đổi quyển hộ chiếu hết hạn của em Khi nào đi ới VC em với nhá - dưng mà còn lâu, đến tận thu cơ mà :!: :idea: :arrow:
Các bác ơi đi Côn Minh, Lệ Giang đi, hơi bị đẹp đấy . Em đã đến đó một lần và rất muốn quay lại nhưng chưa biết đến bao giờ mới đi được! Lúc nào em sẽ tìm thêm thông tin về Lệ giang cho các bác Hồi em đi chụp gần 10 cuộn phim nhưng chẳng có thời gian để scan lại! Nếu đến Côn Minh thì cũng có thể đi Thạch Lâm cũng rất hay!
ôi nghe hấp dẫn quá! Thế sao lại ko di mua hè mà đii mua thu hả chị? chi cứ lên kế hoạch xem đi mấy ngày vao thời gian nào nhe! Đi vơi mẹ CL mua hàng hoá thì thích đây! :roll: :lol: :lol: :lol:
oài, rẻ thế hả bác Hương, trùi ui thấy mà ham quá Các mẹ nhanh chân lên bác Hương sắp khoá sổ rồi :lol: :lol:
hay quá chị ơi =D> ,e thích đi TQ lắm,đi như thế còn rẻ hơn đi theo tour,chị ơi bao giờ sẽ đi vậy?????nên đi vào hè vì các con được nghỉ(còn gửi Bà ngoại trông chị ạ) ,e xung phong làm phiên dịch miễn phí cho các mẹ(e là dân phiên dịch tiếng Trung mà)