Hihi, nhà mình hnay đã nhập trạch xong rồi, mặc dù vẫn chưa đc vào ở nhà mới nhưng dù sao thủ tục lễ nghi cũng xong cả rồi. Giờ chỉ chờ hoàn thiện rồi dọn dẹp để vào ở thôi ^^. Đất chỗ nhà mẹ Halinh đắt thế thì khó mà tự mua đc, chịu khó mua ở ngoại thành xa 1 chút chỉ tầm 13-20 tr/m thôi nhé mẹ muagiolanh. An cư lạc nghiệp có khi sự nghiệp, công việc tốt lên ta lại có điều kiện mua chỗ khác rộng đẹp hơn. HIHi, chứ chờ tới lúc đủ tiền để mua chỗ đẹp luôn thì sợ hơi lâu ý.
thế mình mới nói là khi làm hợp đồng với mình họ không ghi rõ như thế nên mình không nghĩ nó phụ trội lên nh tiền vậy, còn hầu hết là đá cầu thang tính bố láo lắm. 10 người làm nhà thì 9 người bị lừa kiểu vậy. Có 1 ông làm tử tế thì ô ấy nói cho mình biết là bóc tách hết ra, cổ tính m2, bậc vuông hoặc chữ nhật tính m2, bậc chéo tính hệ số 1.3, chiếu nghỉ thì tính theo cạnh vuông. haiz. xong rồi thì thôi . mình k muốn nghĩ nh nữa đau đầu thêm, mà lại bực mình nhưng mình chỉ muốn các mẹ nào chuẩn bị xây nhà thì nên tìm hiểu trước vài chỗ thợ và cân nhắc thêm, Còn nữa, làm xong thì các mẹ nhớ giữ lại tầm 2tr, yêu cầu khi mình hoàn thiện hết nhà, vệ sinh cầu thang sạch sẽ để chuẩn bị vào nhà mới thì yêu cầu thợ đá đến đánh bóng cầu thnag cho các mẹ nhé. Nếu k thỏa thuận giữ tiền thì coi như mình k đc đánh bóng rồi.
Nhà mình cũng nhập trạch rồi. Mai là mình chuyển hết sang nhà mới rồi. Cuối cùng thì cũng xong. các mẹ ai muốn mua đồ gỗ thì về thạch thất mà mua, rẻ lắm lắm mà chất lượng gỗ ổn. Mình làm nhà được ông thợ tay vịn cầu thang làm đẹp và giá cả phải chăng, thợ làm thạch cao với sơn thì tốt, thợ điện nước thì người quen, thợ đá thì làm ổn, mỗi mụ chủ thợ đá thì lèm nhèm thôii. Mất dạy nhất là thợ xây đấy ạ.
2 vợ chồng mình lấy nhau năm 2011, 2012 sinh con, hai vợ chồng tay trắng chả có xu nào cả. Quyết tâm mua đất từ năm 2016 thì tháng 3/2017 mua đất được. Lúc mua thì gần 1 tỷ, giấy tờ sổ đỏ là 39.5m2 , đến tháng 8 năm 2018 thì trả hết nợ. Cuối thnags 9 là bắt tay vào xây nhà, đến ngày mai là vào nhà mới, Mình xây nhà mà trong tay chẳng có xu mẹ gì. Nhưng cuối cùng cũng thành công. Cứ xác định là vay để xây rồi từ từ trả hết nợ thôi. Chúc các mẹ liều như mình thì nhanh chóng xây nhà nhé
mhihi, nhà e chuẩn bị xong rồi mn ơi, chắc mai là xong thôi ạ, xây vs hoàn thiện đc tầm 97% rồi ạ. Giờ nhà e đang sơn vs lắp điện nước còn 1 ít nữa chắc nay hoặc mai là xong
nhà mn nhập trạch tức là về nhà mới đúng k ạ? hic, mấy cái lễ này e cũng ngu ngu, nhưng nhà e mẹ ck e bảo kiêng về nhà mới cuối năm nên tháng 11 nhà e chưa hoàn thiện xong cũng làm lễ lấy ngày, hôm nay gần xong, bà xem hnay đẹp ngày nên bắt đầu bật bếp nhà e đun để lấy may mắn rồi, chắc tầm 29-30 tết thì e sang nhà mới ở
mẹ này nói chuẩn nè, nhà t cũng giữ lại tiền, thợ đá họ bảo lúc nào về ở thì báo để họ đánh bóng cho nó mới, chứ cầu thang mà ko đánh bóng trông lem nhem kinh khủng, mình lau cũng ko sạch đc ấy
Hội mình ơi ới ời Các chị xây nhà xong rồi đã làm thủ tục hoàn công chưa? Ai làm rồi cho em xinh kinh nghiệm với ạ.
e vừa hỏi chị làm bên bất động sản và c ấy nhắc em là e xây xong phải đi hoàn công đi nhé, ở quận ấy. Khi họ cấp phép xd cho e thì giấy phép chỉ đc trong 12 tháng thôi. E làm xong thì e hoàn công ở UBND quận ấy. Còn nếu sau 12 tháng mà xây chưa xong thì họ bắt mình phải gia hạn. Rồi kết thúc công trình thì hoàn công. Sau đó sẽ có xác nhận kiểunhư là đã xây nhà trên sổ như này. Chứ nếu k thì sổ của mình chỉ có tình trạng là đất không thôi.
Em gửi ít thông tin về gói tiết kiệm ở ngân hàng em cho các mẹ nhà cứ mõi 100 trđ các mẹ muốn lĩnh lãi hàng tháng là có 600k roài có gì liên hệ em Đt ơ ảnh nha