3 tháng cuối: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi thusuong2407, 29/9/2010.

  1. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    BS có kết luận là sao bé tăng cân ít ko mẹ Nấm Bông? Hôm trước, nghe về canxi hoá bánh rau, tớ cũng thấy lo lo, nhưng từ giờ tới lúc sinh Sóc còn 3 tuần nữa cơ, thế nào bé con chẳng lên thêm ít nhất trên dưới nửa cân, mẹ nó cứ bình tĩnh!

    À, mà hôm trước tớ hỏi mẹ nó chiều dài xương đùi Sóc, so với bảng chỉ số đo thai load của chi Hoale bên WTT thấy bt mà, mẹ nó cứ giỏi tưởng tượng, nhùn đâu mà nhùn!

    Tớ đính kèm để mẹ nó tự kiểm chứng nhé!
     

    Attached Files:

    Đang tải...


  2. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Tớ chưa bít cái bàn ấy nó thế nào, nhưng nghe đồn là lúc sắp sinh người mẹ nào cũng cảm thấy mình được tiếp thêm sức mạnh đấy mẹ nó ạ, sợ gì chứ! (Liệu mình có mạnh mồm quá ko nhỉ?)
     
  3. cocun

    cocun Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/8/2009
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

     
  4. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Mẹ nó nghĩ thế này nhé, trông lên thì đúng là nhà Nhót còn nhìu khó khăn thật, nhưng nhìn xuống cũng có nhiều gia đình "hoàn cảnh" lắm, có ở trong cuộc mới thấm thía hết. Thế nên, cố gắng nghĩ đến những mặt tích cực (bà ko lên chăm được nhưng có thể sẽ hỗ trợ về kinh tế, vợ chồng cùng gánh việc chăm con sẽ càng gắn bó...) để tinh thần phấn chấn, chuẩn bị đón con iu :D
     
  5. táo mèo ngọt

    táo mèo ngọt Tớ là Mẹ Nhót

    Tham gia:
    5/2/2009
    Bài viết:
    1,097
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Cảm ơn mẹ nó đã động viên, em cũng đang cố gắng thoải mái tinh thần cho Nhót vui khỏe ra đời :) Chắc mấy hnay đi làm nhìu việc ức chế quá nên em càng chán chứ thực ra lúc cưới 2 vc cũng xd tự lập là chính, may đc ông chồng bít lo nghĩ chứ cũng trẻ con nữa là thôi xong :)
     
  6. cocun

    cocun Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/8/2009
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Tự nhiên nói đên cái bàn này mà tớ thấy sợ chứ, hihi mặc dù đẻ lần một rồi, kinh nghiệm chinh chiến rồi mà vẫn chưa quên cảm giác ý từ đầu đến giờ. Lúc vào thì hùng dũng lắm, phải nói là rất dũng cảm vì lúc đấy quên hết, chỉ nghĩ đến con thôi. Nhưng xong nghĩ lại vẫn thấy khiếp thật, hì hì nhưng phải tự hào là mình cũng giỏi. Mẹ Bipbi ko mạnh mồm đâu, thực tế là như thế đấy, chỉ có khi nghĩ lại mới chợt giật mình tý thôi, hihi...........
     
  7. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Theo bảng này thì Sóc cũng ko nhùn lắm. :D Bác sĩ ko bảo là vì sao cân nặng của Sóc chững lại, nhưng ko có liên quan gì đến vôi hóa cả. Rau cỏ nhà tớ vẫn tốt lắm.
    Cái bàn mà có 2 cái ngạnh 2 bên để gác chân lên cao ý. Ghê quá
    Link đây này, me cocun thử đọc xem nhé:
    http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?112837-Bụng-phẳng-săn-chắc-như-con-gái-sau-sinh!
     
    Sửa lần cuối: 19/11/2010
  8. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,848
    Đã được thích:
    2,314
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Tớ sinh lần 1 cũng khá là vất vả vì vỡ ối khi mới mở đc 1 phân, vậy là phải truyền và dùng máy co bóp vùng bụng để mở hết. Ai đã từng trải qua cái máy này thì biết là nó vô cùng đau đớn, cứ 3 giây lại 1 cơn đau. Tớ thì chả hé miệng ra kêu hay khóc tý nào, cứ nhìn lên trần nhà mà đếm 1,2,3...đếm chán thì nghĩ về những điều mà mình vui nhất trong cuộc sống.
    Trải qua 2 tiếng với cái máy đó với sự kiên trì rồi cũng sẽ qua nhanh.
    Tớ lên bàn đẻ với 10 phút và sinh bé. (Các bs ca trực đó đều chỉ định tớ sẽ mổ vì thấy người nhỏ mà lại mở chậm nhưng cuối cùng tớ sinh thường, cả ca đỡ đều khen "Cô bé này ngoan thật", hi hi).

    Tớ thấy rất nhiều mẹ cứ kêu khóc la trời lên, làm người bên cạnh cũng sợ theo.
    Các mẹ có đau đến đâu thì cũng đừng khóc la và kêu to nhé, giữ sức, cố kìm nén và lấy sức mạnh để còn sinh con (KHóc và kêu sẽ rất mất sức đó).
     
  9. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,848
    Đã được thích:
    2,314
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Lúc đau đẻ thì mồm lẩm bẩm "Chắc chỉ đẻ 1 đứa thôi, sợ chết khiếp rồi". Ấy thế mà sau khi các bác sỹ rút con ra khỏi bụng, em lại tự hào tuyên bố "Đẻ cũng dễ đấy chứ".
    Em còn đc chiêm ngưỡng 1 mẹ sinh con trong phòng sinh cơ (em sinh song còn phải nằm lại truyền nước mà). Thấy mẹ đó quá vất vả, BS bảo dặn mà toàn phì phò thôi (tại mẹ ấy kêu nhiều quá nên kiệt sức rồi). Rồi em nhìn thấy BS rút đứa bé ra khỏi người bà mẹ đó, đứa bé tím ngắt vì ngạt. BS phải vỗ mãi và cho thở ô xi 1 lúc em bé mới ọ ọe.

    Nói chung là chị em mình cứ phải sinh con song thì mới dám phát biểu đc, hi hi.
    Em 30 tuần rùi mà nàng công chúa vẫn chưa xoay (vẫn ngược ạ). Em đang lo là phải mổ.
     
  10. nhimxu502

    nhimxu502 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/2/2009
    Bài viết:
    3,838
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    ôi bé nhà tớ thì ngôi ngang nè D ơi hic hic. Hok biết làm thế nào để bé xoay đầu nữa đây, chán quá cơ.tớ 33 tuần rùi nhé. Tớ cũng bảo với xã là chỉ 1 đứa thui, k đẻ thêm đâu hihi.
     
  11. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Tình hình có vẻ giống nhà em rồi, lúc 30w con em cũng ngược. Nhưng giờ thì ổn rồi, sáng vừa đi SÂ xong, đã thuận trở lại và BS nói khả năng bé xoay tiếp là rất hiếm, vì đầu bé nặng, xoay xuống thì dễ chứ xoay lên ko đơn giản đâu :D
     
  12. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    đẻ 1 đứa nhà vắng người, buồn lắm. Như tớ đây này, tớ đang ước đứa này là con gái rồi thì lần sau sinh đôi được 2 thằng cu là sướng nhất, vui nhà vui cửa. Hihi
    Chúc mừng mẹ Bipbi, mà bé 34w được 2,4kg là giống bé Sóc nhà tớ đấy. Hồi 34w bé Sóc cũng được 2,4kg (thế mà giờ lại mới được có hơn 2,5kg, "ghét" thế cơ chứ.
     
    Mẹ Bipbi thích bài này.
  13. meconmituot

    meconmituot Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    mẹ cháu ko fai lo đâu. cún nhà e 36w mà cứ soay đi soay lại. tuân trc SA ngôi ngược, con lại bi to đang nắm chắc mổ rồi, tuần này đã về thuận. nhưng ko bit có đẻ thường đc ko? tuần sau khám lại để quyết định mổ hay ko nè ! hix... ^^
     
  14. nhimxu502

    nhimxu502 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/2/2009
    Bài viết:
    3,838
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    uh thì tại mình bầu bí vất vả quá, nghén từ đầu đến bh nên mệt mỏi. Chẳng ăn uống được gì rồi lại nhiều bệnh linh tinh nên ngán quá, chẳng biết đẻ xong 1 đứa có dám nghĩ đến đứa thứ 2 k nhưng mà bh là em hok có dám à hihi.
    Tối nay đi SA bs Cường, hy vọng con k che mặt như lần trước.
     
  15. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Nhà tớ đều "phi" nhà nước nên nếu có "nhỡ nhàng" chắc cũng ko sao lắm :D. Tớ là tớ thích cảnh gia đình đông đúc, mà truyền thống thì chưa có họ hàng nào sinh đôi được nên lên sẵn kế hoạch "5 năm 3 cháu" rồi. Chưa biết đẻ xong Bipbi có còn "hứng khởi" thế này không chứ giờ quyết tâm vẫn ngùn ngụt :D

    Lịch SÂ của tớ là 36w quay lại, chưa biết thế nào đây!
     
  16. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Hic, Công ty tớ vẫn thuộc Tập đoàn D.Khí, vẫn là nhà nước, tớ lại là Đảng viên rùi, nên sợ 3 đứa/3 lần chắc ko đc. Nên mới ao ứoc sinh đôi. Hồi chưa lấy chồng , còn ước sinh đôi 1 trai 1 gái cơ (1 chị phòng tớ cũng sinh đôi 1 trai 1 gái, mà nhà chị ý ko có gen sinh đôi). Dù đẻ khổ thế nào cũng phải cố 2 lần.
     
  17. thusuong2407

    thusuong2407 Banned

    Tham gia:
    29/9/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    em dự tính sinh ở bệnh viện bưu điện nhưng chưa chắc chắn vì em bé giờ này vẫn chưa chịu quay đầu, nếu phải mổ chắc em vào C các mẹ ạ
     
  18. kute_mother

    kute_mother Banned

    Tham gia:
    13/9/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Vào C sớm đi mẹ nó ạ, có phần dịch vụ hoặc vào Việt Nhật bởi theo mình biết thì ở Việt nhật và Pháp đang gần như là không nhận từ giờ đến tháng 1 luôn, kín hết rồi :-ss, còn C có dịch vụ là tốt nhất. Các mẹ mà từng đẻ ở C thì thấy tốt, còn bên Bưu Điện thì không chuyên lắm. Mẹ nó cân nhắc nhé :D
     
  19. Me2chip

    Me2chip

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    17,448
    Đã được thích:
    3,145
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    ngày xưa chị mua hãng Microlife ( đấy là thấy chị dâu dùng xong mua hình như 420K cách đây 2 năm) đến bâygiwof vẫn k thấy bị sao em ạ, nhưng bâygiwof có nhiều hãng lắm chị cũng k biết hãng nào là tốt nhất em ạ, em xem có ai là bác sỹ thì người ta biết rõ hơn, theo chị ý kiến của chị: em đun chè xanh và mướp đăng tắm cho em bé thì rất tốt. sữa tắm thì em nên mua lọ bé thôi em ạ
     
  20. thusuong2407

    thusuong2407 Banned

    Tham gia:
    29/9/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    thx mẹ nó, em sẽ cân nhắc, hy vọng được đẻ thường cho khỏe, còn nếu ko nhờ bác sỹ đang theo dõi mổ cho luôn vì bác ý làm ở C mà
     

Chia sẻ trang này