Nhà tớ cả 2 v c đều được chuyển lương thưởng hôm nay rồi. Nhưng hoang mang lắm. Tính sơ sơ hết 14tr rồi, để dành 4tr phát sinh mà k biết đủ không
Ck e vừa về chốt đưa cho e 25tr tất tật. Trong năm vay ông bà 15tr nên cầm thì vừa vui mà vừa hụt hẫng. Vui vì đủ trả nợ mà hụt hẫng vì cả năm chờ cục tiền to thì giờ lại chẳng còn đồng nào. Vì ra tết ck e k có lương 1 tháng, xong lại đóng bảo hiểm mất 5tr nữa nên cũng vẫn khó khăn. K biết đến bao h mới bớt chạy ăn từng bữa nữa
Em mua sắm biếu xén hai bên xong hết rồi, trang trí nhà cửa mua đồ cũng xong. Giờ còn dư 15 củ để ăn tơi chi tiêu trong tết thôi he he
Nhà mình thì năm nào ck cũng ko có thưởng tết vì thưởng lương tháng 13 họ trả vào tầm t9 rồi còn đâu, tiêu hết sạch sẽ chứ làm gì còn đến Tết. Năm nay cũng móm lắm vì tết giữa tháng chả có lương
Nhà em thì làm bao nhiêu lại cho vào vốn bấy nhiêu, hai vc cứ cố gắng để phát triển thêm đã. Tiêu tết nhà em ngoài biếu hai bên nội ngoại, còn lại cũng giản lược, nên không nặng nề lắm.
Khiếp quá, các mẹ để cho chồng đi làm chứ, em chủ doanh nghiệp mà còn đang chết dở với đống lương nhân viên với thuế má với đút phường đây, làm gì có tiền mà đòi
Vâng để các lão biết mình cũng mệt nhàn gì cũng đi làm còn chăm con nhà cửa con cái. Tiền chồng đưa căn bản cầm vẫn thích hơn tiền mình y
Mình thì lãnh đủ từ đầu tháng , nhưng có đấy rồi tiêu đấy . Vừa có vụ công ty bùng lương và thửơng của công nhân .Thấy xót xa cho nhiều mảnh đời
E năm nay mới cái Tết đầu tiên có chồng. Bình thường lão làm bao nhiêu lão cất, e làm báo nhiêu 2 mẹ con nuôi nhau. Lão nhà e chỉ chi những cái to như mấy triệu mấy triệu thôi. Từ ngày lấy nhau về đưa cho vợ đc 2tr là cùng, tại đó e nghén ko đi làm đc hết tiền ăn e hỏi. Còn ko e cũng kệ. Giờ Tết rồi chả biết sao, e cũng ko tiền mừng tuổi bên nội lắm! Bên ngoại thì lo xong rồi ạ.