Khuyên em thành thật, từ kinh nghiệm của chị, cũng như một chị trên đây đã nói: "Ko phải đòi, mà là phải đẩy trách nhiệm cho cả 2", chi phí trong nhà, nếu chồng k đưa được nhiều hơn thì cứ thống nhất cưa đôi, mỗi người một nửa, phần lương thừa của mình mình cất đi tiết kiệm. Chị đã từng mình làm có bao nhiêu lương tiêu hết cho gia đình vì lương chị thấp, chồng làm được phần đó để tiết kiệm nhưng chị đã sai lầm cơ bản đó. Và dù con nhỏ cố gắng giữ cho mình một công việc ổn định dù lương thấp, sau này con lớn còn có đà phát triển, nghỉ hẳn ở nhà lú lẫn đi, con lớn rảnh rang lại khó bắt kịp công việc.
Vâng mẹ. E cảm ơn mẹ! Sau sinh kiểu gì cũng phải bảo hắn chia thôi ạ. Chứ cứ thế này e thấy cũng ko ổn thật.
Lại một mẹ giống tớ với sunshine rồi, chán. uk thì ko đưa tiền cho mình cầm cg đc nhg con cái chung phải nuôi chư. lưong thấp mình nuôi con 6 năm nay để ck tiết kiệm tiền mua nhà hn, thế mà nhà chả có đâu còn bị nói là 6 năm nay cô đóng góp đc gì. ra tết tơs li dị rồi, nhà chẳng có, con thì vẫn mình tự nuôi. vâng trắng tay đó ạ. nên các mẹ nhớ quỹ đen nhé, với các đức ông chồng như thế này mình ko đặt cược số phận của mình và con vào tay các lão đc.
mn nói chuẩn quá, cứ để cho chồng nắm kinh tế là tự nhiên mình vừa bị nói lại vừa khổ lúc ở với nhau thì đưa chồng chủ chi tiêu, sau này chia đôi đường thì bị cả họ nói là "ăn bám". giống em quá mn ạ
Tết đưa vk 20tr mà vk bảo ck giữ lấy mà đi gặp gỡ bạn bè, tiền tiêu tết vẫn còn ạ. Chả hiểu chê ít hay ý tốt thật nữa.
năm nay nhà e tiêu và biếu hết tâm 7-8tr thôi, đổi đc hơn 3 triệu tiền mừng tuổi, đưa mẹ ck 2 tr, mẹ đẻ 1 tr, còn lại trong nhà còn đúng 1 tr để chi tiêu
Nhà mình đã xong tết. Tổng thiệt hại 19tr. Để riêng được mấy triệu đóng tiền nhà vs tiêu, còn phải chơ đến mùng 10 có lương
Vậy là xong cái tết mậu tuất. Chuẩn bị chiến đấu cho năm mới . Cũng cuối tháng lương lại về , may không ứng lương trứơc tết nên cũng đỡ lo các bạn ạ
Nhà e ngày cuối đi làm thưởng của chồng ck cho vợ đc 31.5tr. Mừng rơi nc mắt vì có thêm xiền giả nợ. Tết nhà e tiêu hết 10tr. Cuối cùng cũng hết tết!
Mọi năm nhà e k năm nào dưới 15tr đâu, thế nào năm nay hết ít, cơ mà vừa tết xong mất cái xe cũng quá tiền ý rồi
nhà mn sướng thế, hi, may năm nay ck e cũng đc 10tr, đủ cho 2 vk ck chi tiêu chắt bóp đủ cái tết k thì nguy
Thế là cũng xong tết rồi cm ak . nhà e chủ chương tiết kiệm ngay từ đầu nên cũng nhẹ nhàng , ko phát sinh nhiều .
Nhà em 2 vợ chồng son mà hết khoảng 23 tr. Hoang phí quá giờ đang ngồi tiếc hùi hùi đây. P/s: Chồng đưa cho 27 triệu tiêu tết tất ca.