C chơi thân vơi e sn 80 cơ,mới lấy,e nghĩ mò mẫm trên đây chắc khó,dưng e nghĩ duyên chưa đến thôi c,c cứ tận hưởng cái mình đang có,1 nửa của c chắc cũng đang đợi c đấy,có khi cũng đang mò mẫm đi tìm,nên cái gì đến sẽ đến c đừng sốt ruột..cứ mặc kệ đời..tình yêu sẽ đến với c!Chúc c sớm gặp nửa kia của mình!!!
Thì sao b,m 82 chồng m 87,lúc nào cũng bảo m là con mái già,nhưng yêu v nhắm..cđ chả nói trc dc rì..khà khà.Qtrong là hợp nhau thui b
rất tuyệt nhỉ, quan trọng là tình cảm đúng ko, mình phải biết trân trọng cuộc sống này, 100 năm nên duyên tu nghìn năm mới nên nợ mà, bạn cũng đã rất dũng cảm khi bước cùng chồng mình đấy, chúc 2 bạn luôn hạnh phúc nhé!
Mình cũng gái ế, lần mò vào topic này . Hàng tồn kho này đã tìm được chìa khoá chưa bạn? Mình sn 85, chả có j ngoài cái mác học vấn (thạc sỹ nc ngoài, 2 ngoại ngữ Anh Trung). Nếu anh ấy không có tính gia trưởng thì giới thiệu mình nhé. Hình thức mình nhỏ người, ưa nhìn, cv bình thường.
Ôi c này đăng bài từ năm 2015,chắc bây giờ c ấy sinh mấy bé rồi cũng có khi..vì năm nay 2019 rồi ợ!!!!
mình cần tìm vợ cho em họ sn 85 ,có chị nào ế hay lỡ 1 lần cứ ibox để giới thiêu cho em ấy không cần xinh tính nết hiền hòa là được,chị kham khổ vươn lên