Con gái nó còn vật mẹ ra gội đầu,matxa mặt cho mẹ, thích lắm mn ạ. Hay mn đi canh trứng đi xem ntn , đẻ cô công chúa chắc bố cháu thích lắm ấy chứ
Hi bố cháu sợ có con cả trai lẫn gái vì có 1 thằng giặc phá nhà rồi em thích gái nhưng mà cũng ko quan trọng trai gái lắm vì nahf em có 1 zai rồi. Có điều ước ao và vẫn mơ 1 công chúa . Con gái tình cảm
Bố mình cũng là bộ đội nè, hiền khô lắm, chưa bao giờ thấy nặng lời với mẹ luôn. Nói về bố mẹ lại nhớ nhà quá cậu ạ
Canh được mà bạn, nhiều người đi canh rồi và thành công, nhưng trong sâu trong tư tưởng của mình vẫn nghĩ, con cái là trời cho ý
Vâng nói vui chứ em thích con gái thật nhưng mà chắc tự nhiên con cái trời cho mà. Chả thấy ai canh con gái hi
Vẫn có nhiều mn ạ, tuy nhiên canh con gái thì tỷ lệ thành công khó hơn canh con trai, bạn bè mình nhiều người đi canh vẫn ok mà
Mình sinh bé này là tự nhiên bạn ạ, còn bạn bè mình nhiều người đi canh trứng ok lắm, chi phí thì mình ko hỏi bạn ạ
Cho em kinh nghiệm có công chúa đáng yêu thế này đi ôi sao con zai và gái khác nhau thế . Thằng nhà em ko bao giò có kiểu ảnh tử tế hi