Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Cám ơn em nhé, bố Panda vừa xuất viện hôm nay sau một tuần nằm viện .Hic, mệt quá lun .Chị Bông dạo này sao rồi nè.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú chúc mừng pa pd đã được trở về nhà rùi,thế tối nay pa và mẹ có ngủ với pd hok????????
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú chúc mừng nhà PD đã đoàn tụ nha ^^^,,mẹ PD bảo bố PD chui bụi cây ít thôi kẻo lại bị muỗi anophen nó thịt phát nữa thì nghiệt lắm đó )
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Em khỏe mà hok ngoan chị ơi, em chưa biết nói bố ơi, mẹ ơi ( chỉ biết nói papa , mama thui ) , nhưng mà phát âm " đi chơi, đi chơi" thì rõ lắm ạ.Hic.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú troài ơi seo mà giống em thế, em bít nói từ "đi chơi" trước khi biết gọi mẹ í. Bi giờ em vẫn chưa gọi bố được. Chúc mừng pa anh ra viện nha. Chị H qua nhà em xem cách dạy con của dâu Tây xem có áp dụng cho PD được ko nà hihih
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Cám ơn mẹ Trà My nhé .Panda pha doctor Thanh cho mẹ Trà My uống cho đỡ mệt nha
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Papa củ cải đỏ chắc là bận làm việc kiếm xiềng cho em măm măm và cho mẹ đi shopping đó mà, chừng nào ba về em nhớ hôn papa thật nhiều nha . Mẹ em làm amateur thôi nên hok phải vì buôn bán mà lơ em đâu ạ, tội nhắm .Bố em nằm viện cả tuần chắc là anh Tom hok biết phải hông nè .Mấy trang trước có cập nhật tình hình bố em đó thảm thương lắm .Mẹ em hok có vô FB được, làm seo coi ảnh anh Tom bi giờ nè ? Papa Panda mới xuất viện hôm thứ bảy đó em .Mừng quá lun .Cảm ơn nhà Annie đã thăm hỏi động viên ân cần nhé
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Mẹ em bận túi bụi thiệt đó chị Nhím ạ .Chị Nhím sắp SN rồi ha, chúc mừng chị Nhím nha. Cả Ken nữa chứ cũng chúc mừng Ken lun .
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Panda vẫn ngủ với ông bà cho đến khi ba khỏi bệnh hẳn đã .Em nhớ anh MK ghê lun á.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Xong vụ này mẹ em sẽ làm cuộc tổng điều tra xem papa em rúc ở xó xỉnh nào mà bị con anophen cắn vậy hử .hIC.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Anh em nhà mình mê đi chơi từ trong trứng rùi Ken ơi .Anh cũng chúc mừng em sắp đến SN 1 tuổi rồi ha .Anh qua nhà em liền nà. aN
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú vậy là ba mẹ em khỏe rùi,nhất là mẹ H,hok phải vừa nhắm mắt vừa cho em bú sữa,hahaha,hnay mẹ anh đưa anh đi cạo đầu nè,hic..hic..để ba anh mang máy ảnh chụp hình về,anh chụp hình cho em xem anh xuống tóc có đẹp giai hok?anh cũng nhớ em quá,hic..hic
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Mẹ Nga online trễ quá vậy, mẹ em bận cả ngày giờ mới online được nà. Hum nay em cũng xuống tóc rùi anh à, nhưng mà hok cắt ngắn lắm vì còn chừa tóc cho bà ngoại em vuốt keo khi đi chơi nữa ...Anh nhớ khi nào có hình cho em xem nhoa.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú PD ơi ... nhờ bà ngoại đưa qua nhà chị Tina ăn tiệc nhá .. chắc mẹ còn bận chăm ở BV rùi nhỉ ... papa PD đã khỏe chư????
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Anh PD điệu quá ah. Tóc em giờ như lông nhím í nhưng để qua sn mẹ mới cắt cho em cơ. Mà từ hồi tới giờ toàn dùng tông đơ cạo ko ah chứ ko có cắt kiểu như anh. Ko bít có hợp ko nữa?
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Em qua nhà chị ăn rùi đóa .Em lịch sự nhắm chỉ uống nước trái cây thui .Pa em còn mệt nhưng đã xuất viện rùi. Hic.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Mừng Papa PD đã xuất viện nhé ...dù sao về nhà vẫn thoải mái hơn em hén . Chị sang chơi với PD nè ..dạo này mẹ chị có chuyện hok vui nên hok vào nhà mà cũng hok dẫn chị đi nhà mấy em chơi gì hết hà .
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú A PD ui, a có thic ăn TL hok? a thíc thì bữa nào e ra vườn hái vào mang wa tặng a nghen.