Khóc Ròng Vì Mâm Cơm Mẹ Chồng Nấu Cho Con Dâu Ở Cữ

Thảo luận trong 'Các vấn đề sau sinh' bởi thuykitty2005, 19/3/2018.

  1. thuykitty2005

    thuykitty2005 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    5,048
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Có mẹ nào thấy hình ảnh của mình trong câu chuyện này không? Mình đọc mà thấy đời nói không có sai "khác máu thì tanh lòng":( Giờ vẫn không quên được những ngày tháng ở cữ nhà chồng. Các mẹ đọc rồi cho ý kiến nha.

    "
    Mỗi ngày mẹ chồng không nấu cho mình những món ngon như khi có con trai bà ở nhà. Thay vào đó, mỗi bữa, bà chỉ luộc cho con dâu mới sinh con vài quả trứng hoặc đĩa đậu sốt cà chua.
    Mình lấy chồng cách đây 2 năm. Do điều kiện kinh tế khó khăn nên 2 vợ chồng vẫn phải thuê trọ ở Hà Nội. Mình đang mang thai con gái đầu lòng.

    Khi sinh con mình muốn về nhà bố mẹ đẻ (ở một tỉnh miền Trung) sống và chăm con một thời gian. Nhưng vì khoảng cách địa lý, mình muốn gặp chồng thường xuyên nên mới quyết định về gia đình chồng ở Hà Nam sinh sống.

    Trước khi về sống với mẹ chồng (bố chồng mình đã mất), mình cũng nghe nhiều bạn bè cảnh báo chuyện xung đột giữa mẹ chồng nàng dâu.

    Lúc đó, mình chỉ nghĩ có thể mẹ chồng mình sẽ khác, bởi bà tuy không giàu có nhưng lại là người tri thức nên chắc chắn cách cư xử sẽ "dễ thở" hơn. Nhưng bây giờ mình biết mình đã nhầm.

    Còn nhớ những ngày đầu khi mình vừa sinh con, mẹ chồng niềm nở chăm sóc con dâu như bà hoàng.

    Ngày hôm đó, mẹ chồng mình đích thân ra chợ mua hai con gà cùng nhiều đồ ăn ngon để tẩm bổ cho con dâu. Mình thấy thế thì rất vui mừng và thầm nghĩ số có phước nên mới được mẹ chồng quan tâm và lo lắng đến vậy.

    Thế nhưng khi chồng mình xa vợ con lên Thủ đô làm việc thì mẹ chồng mình bỗng nhiên thay đổi thái độ.

    Mỗi ngày bà không nấu cho mình những món ngon như khi có chồng ở nhà nữa. Thay vào đó, bà chỉ nấu cho mình ngày 3 bữa cơm. Mỗi bữa, ngoài bát cơm đầy ụ, chỉ có quả trứng luộc hoặc đĩa đậu sốt cà chua.

    Thậm chí có những ngày mâm cơm cho người mới sinh như mình chỉ là đĩa rau luộc và khoanh giò (hàng xóm có cỗ mang sang cho).

    Mình mới sinh con nên khi nhìn mâm cơm bà chuẩn bị mà chảy nước mắt nhưng vì để có sữa cho con, mình vẫn cố gắng ăn. Vậy mà khi mình ăn hết thì bà lại nói mình phàm ăn, tục uống. Bà còn nói ngày trước nàng dâu mà ăn như mình thì cả nhà nhịn đói.

    Mình nghe bà nói như thế thì rất khó chịu. Có lẽ bà đang nói nói cạnh khóe chuyện mình về đây ở làm phiền bà. Vì thế đêm hôm đó, mình đã điện thoại cho chồng để nói chuyện. Mục đích của mình là để anh nói mẹ bớt than vãn, kể khổ.

    Sau khi nghe chồng mình trách cứ, bà cũng im lặng và bớt càu nhàu hơn. Tuy nhiên sự im lặng đó chỉ được vài ba ngày thì lại bắt đầu tái phát và còn ở mức độ nghiêm trọng hơn. Từ chuyện chê mình ăn khỏe nay bà còn chê cách ăn mặc của mình.

    Bà nói mình mang tiếng ở thành phố mà về đây lại ăn mặc lôi thôi, luộm thuôm chẳng khác gì gái đi làm ruộng. Dù gì đã về làm dâu nhà này thì phải có tý thẩm mỹ nếu không bà sẽ xấu mặt với thiện hạ. Vừa nói bà vừa chỉ sang nhà người hàng xóm bên cạnh có cô con dâu vừa xinh người lại vừa đẹp nết.

    Mình nghe bà nói như vậy thì khó mà kìm lòng được. Mình đáp lại rằng: "Mẹ muốn có con dâu xinh đẹp thì bảo chồng con ly hôn đi. Sống với con dâu đang ở cữ mà mẹ cứ nghĩ đến sắc đẹp và sự sĩ diện thì con không đáp ứng được".

    Mình vừa nói xong thì mặt mẹ chồng biến sắc. Bà nói bà chỉ cần cháu chứ cái ngữ con dâu hỗn láo như mình thì có ngày bà đuổi thẳng cổ.

    Mình nghe bà nói như vậy thì tức giận và nói: "Mẹ không cần đuổi con cũng đi". Vừa nói, mình vừa thu xếp quần áo để bắt xe về nhà bố mẹ đẻ.

    Mình nói thật, việc mình về nhà mẹ chồng ở là để chiều lòng chồng. Tuy nhiên trong 3 tháng ở cữ nhưng mình luôn sống trong sự ghẻ lạnh của mẹ chồng. Vì thế nhân cơ hội này, mình bế con về nhà ngoại ngay lập tức.

    Khi chồng mình biết chuyện, anh vội vã điện thoại yêu cầu mình trở về. Anh bảo, nếu mình không về xin lỗi mẹ anh thì anh sẽ không tha thứ.

    Chỉ còn 5 ngày nữa là giỗ bố chồng, mình đang định nhân cơ hội này sẽ bắt xe sang nhà chồng để xin lỗi mẹ chồng. Mình đang rất băn khoăn và khó xử, không biết có nên về hay không?"
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuykitty2005
    Đang tải...


  2. Mẹ Nhím thúi

    Mẹ Nhím thúi Thành viên mới

    Tham gia:
    13/3/2018
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    nếu là em em kệ luôn sinh xog đã khổ rồi còn đối xử vs mình k ra gì
     
  3. Minh KhánhHB

    Minh KhánhHB Thành viên mới

    Tham gia:
    19/3/2018
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    1
    k ai khác bằng bố mẹ đẻ của mình
     
  4. thuykitty2005

    thuykitty2005 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    5,048
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Chuẩn, mình thấy k ai tốt bằng bố mẹ đẻ mình ra.
    Còn bố mẹ ck thì mãi mãi là bố mẹ ck mà thôi.
     
  5. thuykitty2005

    thuykitty2005 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    5,048
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Thế nhưng còn con nữa và ck mình thì bênh mẹ.
     
  6. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Hai. Cứ sinh là lên ngoại thôi
     
  7. MePun

    MePun Bán đèn trang trí Vintage - 0936.069.251

    Tham gia:
    29/11/2016
    Bài viết:
    1,105
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    103
    Buồn cho mẹ nó, nhưng có lẽ mn nên về thì tốt hơn, dù sao thì cũng sắp tới ngày giỗ bố chồng. :D
     
  8. thuykitty2005

    thuykitty2005 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    5,048
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Nhưng cũng chỉ được ở có 1 tháng lại phải về nội ah
     
  9. thuykitty2005

    thuykitty2005 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    5,048
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Khó nghĩ nhất là vụ ngày giỗ bố ck thôi. Mà về thì lại bì nhà ck nói tưởng bỏ đi đc lâu rồi này kia nữa chứ
     
    MePun thích bài này.
  10. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Về ko ai giúp thì cứ ở ngoại thôi, hết 3 tháng. nói với ck chồng đồng ý là được, ck có nhiệm vụ nói lại với mẹ ck. Tớ đợt đó là tết còn ở xuyên tết luôn con nhỏ lấy ck xa sao đi lại nhiều lần được.
     
    thuykitty2005 thích bài này.

Chia sẻ trang này