Mỗi đứa 1 chuẩn phát triển, bạn đừng lo. Con gái tớ sắp vào lớp 1 năm nay đây, bgio còn chưa biết hết mặt chữ kìa. Nhưng làm toán nhanh như chớp (cô giáo ở lớp dạy, chứ tớ thì.... he he) Bố nó còn bảo, ngày xưa anh học hết lớp 1 còn chả bít chữ nào cơ mà, bgio vẫn thành người đó thôi (hắn là tiến sĩ toán học, nên chắc con hắn cũng phát triển tư duy số học chứ ko thích xã hội như mẹ nó)
mình thấy đây là vấn đề bình thường nhỉ, nếu bạn muốn con giỏi dành thời gian vừa dạy vừa chơi với con, còn đâu mọi việc cứ từ từ thôi
Chào mẹ. Con gái mình khi tầm 3-4 tuổi cũng không thích học, rất khó nhận mặt số và chữ dù mẹ vô cùng kiên nhẫn bày đủ trò, chơi các kiểu, nhiều khi con cũng cố gắng nhưng thấy vẫn khó khăn lắm. Quên nhớ, nhớ quên suốt. Và đến 1 lúc nhất định, khi trường mầm non nhờ 1 cô tiểu học đến hướng dẫn các con (khoảng 5 -5.5t), cả lớp cùng học, con hào hứng, mẹ nhận thấy trong 1 tuần con nhớ hết mặt chữ cái và ghép vần rất nhanh... thực ra mình nghĩ do cả quá trình trước mẹ vẫn chơi cùng con nên đến thời điểm con "thích" thì mọi thứ lại trở nên dễ dàng. > Mẹ đừng căng thẳng lo lắng quá, cho con thử tất cả các bộ môn khác, sẽ có thứ làm con hào hứng, điều quan trọng nhất là con vui vẻ, còn nhiều lắm các kỹ năng mẹ ạ, không phải chỉ có mỗi học chữ và số đâu.
Khiếp, nghe mn nói thì chắc trẻ em VN chậm phát triển nhiều lắm luôn ý. Và chắc chúng ta ngày trc ( 6t bắt đầu học chữ) cũng có vấn đề rồi. Hoàn toàn bình thường mn nhé, 2t con nhà mn biết nhiều hơn 1 phần cũng do mn cho con tiếp xúc sớm
mình thấy vậy bình thường mà, bạn cứ để cho bé phát triển tự nhiên đúng với lứa tuổi của mình ấy. đừng nên ép con học sớm quá vậy. ^^
Bé nhà m cũng 3,5 tuổi rồi nhưng m thi thoảng cho bé nhận mặt chữ và số với cả bé có hứng thì dạy thôi ko ép, m cũng thấy con chậm so với các bạn nhưng m rút ra đc kinh nghiệm là chậm mà chắc vì trước mình học cấp 1 (do đk nên ko có tiền đi học hè mà bọn học hè nó đc học trước kiến thức) đến trường m thấy bạn bè chúng nó cái gì cũng biết m lo lắm, nh mình cứ tập trung theo dõi và lắng nghe, chúng nó thì cô giáo vừa ra bài đã làm đc ầm ầm, m lại có động lực học thế mà cuối năm chúng nó lại đuổi theo mình đó (vì chúng mắc bệnh ỷ lại nghĩ m biết rồi nên thôi). Chị trên cty mình cũng có con y Th m kể và rồi sau con chị ý cũng đứng nhất nhì lớp, vậy nên m nghĩ cứ để con thuận theo tự nhiên mn ah, ép bé học quá làm bé thêm ức chế mà đang tuổi ăn chơi nữa. M có đôi lời chia sẻ cùng mn
Cảm ơn các mẹ nhé. Mình đang phải khuyến khích con, thôi thì chưa chịu nhớ mặt chữ, số thì dạy đếm vậy. Mình toàn đố con đếm nhà này có bao nhiêu người, xong thấy con dùng ngón tay, một lúc ra số, đếm như thế thì khá tốt, mỗi lần mình lại vỗ tay ầm ĩ khen con (chắc hàng xóm thấy mình là bà mẹ buồn cười nhất quả đất, con làm được điều bình thường mà khen lấy khen để ). Thấy con có hứng thú với đếm hơn nhận biết mặt chữ, số.
Ôi, giờ mới đọc tiêu đề bài viết của mn, đúng chủ đề nhà mình đang bàn tán. Hii. Mình cũng hóng kinh nghiệm các mẹ. Nhà mình, giai cũng đc 4 tuổi, cũng chẳng học số, học chữ gì cả, cũng có lúc nói với chồng định dạy con trước, nhưng rồi ông xã mình lại gạt đi. Tuổi này, kệ nó chưa phải học hành gì hết, tuổi này nó đang chơi, đừng ép nó học. Mỗi đứa mỗi sự phát triển khác nhau. Con nhà mình không học chữ, học số, nhưng nó lại có niềm đam mê khác. Thích múa hát, nhảy nhót, vẽ vời.... Mn cũng đừng nên sốt ruột, cứ để các bé phát triển tự nhiên. Đến độ, cần rèn cần luyện thì mình rèn và luyện cho bé thôi.
Lâu quá mới quay lại diễn đàn. Quanh đi quẩn lại bé nhà mình đang học lớp 1 rồi, giờ đọc sách vèo vèo mẹ chả phải lo gì nữa . Đúng là mỗi đứa một kiểu phát triển thật. Mẹ nào có con chậm nhận biết chữ và số không phải lo nhé, chắc do bé không thích học thôi.
Không có kinh nghiệm gì, đến lúc học thì sẽ biết thôi, chắc vì mình không biết dạy. Nhưng con mình học không giỏi đâu, được nhất lại là môn văn, nhưng giỏi mấy cái như slide, khoa học tự nhiên,... cũng do lười học không thích học,phải thúc đẩy, quan trọng nhất là giao tiếp bình thường nha.