Nói chung là ngày nào em cũng mơ. Ngủ trưa cũng mơ, ngủ tối thì mơ là đương nhiên rồi. Mệt cũng mơ. Khỏe mạnh cũng mơ. Ốm cũng mơ. Ôi nói chung là, hem hiểu em có bệnh gì không nhỉ? Liệu có đang lo không nhỉ? Có mẹ nào biết về trường hợp nỳ của em hem?
Ðề: Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không? Mơ thấy gì hả bạn ? các giấc mơ đều có nội dung như nhau .
Ðề: Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không? Oài...có em đây..cứ ngủ là mơ...Từ lúc biết nhận thức đến h ko khi nào ko. Bị ốm thì càng mơ ác mộng..hic..mà ko giấc mơ nào lặp lại. Nhiều khi cũng có giấc mơ hay, ngủ dậy mà tiếc mãi. Ngủ mơ chứng tỏ ko ngủ sâu nhưng ko hiểu sao em ngủ như chết, khiêng vứt đi cũng đc.hihi..
Ðề: Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không? Mình cũng thế,ngủ à mơ hoài,lúc mơ chuyện vui,lúc mơ thấy chuyện buồn...linh tinh lắm.
Ðề: Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không? Tớ cũng hay mơ lắm. Đêm nào cũng mơ đã đành có đêm mơ đến 3,4 giấc mơ mà toàn chắp vá linh tinh chứ không phải một giấc mơ dài. Có lúc ngủ gục trên bàn 5 phút thôi cũng mơ hì bó tay luôn.
Ðề: Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không? bác nào có giấc mơ nào hay hay mách để mình làm con lô nhé,hehe.
Ðề: Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không? Các mẹ xem phim khoa học về giấc ngủ ít quá: người mệt mỏi-người phải suy nghĩ nhiều,căng thẳng... thì cũng bình thường thôi mà !
Ðề: Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không? giấc mơ của mình còn liên tiếp hết ngày này đến ngày khác cơ, tiếp nối giấc mơ.
Ðề: Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không? Em cũng giống bác này. Tóm lại cứ ngủ là em mơ. Khi nào mệt mỏi quá toàn mơ rơi xuống hố thui.
Ðề: Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không? Đúng là ngủ mơ thì ngủ không sâu. Nhưng em cũng giống chị là ngủ say lắm, có khiêng đi chắc cũng hem biết đâu. Hic
Ðề: Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không? Em mơ thấy nhiều chuyện lắm. Có khi ngày ngày phải post lên đây mới được. Hic
Ðề: Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không? Chuẩn chuẩn ạ. Ngủ gà gật cũng mơ được mới tài chứ ạ. Nói chung em cứ dính đến ngủ là sẽ mơ. Ngủ ít hay nhiều cũng mơ hết trơn àh
Ðề: Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không? oài, cái này thì em bái phục sis. Em chỉ có thể mo tiếp nếu tỉnh dậy rồi ngủ lại lun thui
Ðề: Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không? Chắc em sẽ update giấc mơ lên đây cho sis bói toán, luận đề nha
Ðề: Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không? Nhưng mà chị ơi, chẳng nhẽ ngày nào em cũng căng thẳng mệt mỏi ạ. nếu thế thì chí nguy quá ạ
Ðề: Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không? trông chờ đựoc đọc những giấc mơ của bạn. Nhưng nhạy cảm quá như vậy thì đừng để giấc mơ làm ảnh hưởng cuộc sống: như đôi khi ko hiểu đâu là thật là mơ, đôi khi đãng trí quên việc vì tửong là mơ...
Ðề: Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không? em thêm phần ngã cầu thang, ngã trên nhà cao tầng xuống nữa ạ
Ðề: Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không? Mình thì không mơ liên tiếp nhiều phần như chị này nhưng mà có vài giấc mơ hay lập đi lập lại hay có tuyến tính lắm. Có đợt mình nằm mơ liên tiếp một tuần liền, giấc mơ không hoàn toàn giống nhau nhưng mà toàn mơ rằng đi đào sông lấp biển. Mãi sau mới nghĩ ra là đợt đó từ chỗ mình làm nhìn thẳng ra là có con lạch nhỏ, cả tuần đó thợ thuyền họ nạo vét....đến là mơ với mộng.
Ðề: Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không? Chết cười với mẹ này. Em cũng hay mơ đánh nhau như chiến tranh ngày xưa ý.hic..Rùi mơ đi ăn trộm vũ khí bị bọn giặc nó đuổi, chạy mỏi cả chân. Mà ko hiểu sao trong mơ mình lại có võ mới kinh chứ.hehe